Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi phihongminh, 22 Tháng mười 2006.

  1. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Kính gửi các bác các anh chị trên diễn đàn, em mong mọi người xem giúp cho em tình duyên. Nó cứ lệch pha, khấp khểnh. Em không hiểu là nó như thế nào nữa.

    Em là nữ, sinh ngày 27/2/1983 lúc 4:30 chiều

    Lá số:

    http://thuongviet.com/entertainment...0,198322716,minh,1,1983,2,27,16,30&session=60

    Năm nay em thấy nhiều chuyện quá, bạn bè thì hiểu lầm nhau, tài chính khó khăn, bô mẹ sức khoẻ yếu, tình duyên thì chán quá. Mong mọi người chỉ giúp cho em.

    Kính chúc các thành viên trên diễn đàn vạn sự tốt lành!
     
  2. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    Sao không ai xem giùm em vậy ạ?
     
  3. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    Ciao
    Chuyện tình năm nay em đừng nên cố làm gì mà tổn hại đến sức khoẻ,chỉ có thiệt vào thân sang năm có tin mừng đó nhé, biết đâu sang năm lai lên xe hoa khi tình yêu đến bất ngờ.
    Sang năm lám chuyện vui nhưng sẽ có 1 chuyện rất buồn về gia đình đấy
    à mà trong tháng này nếu không lầm thì em sẽ có nhiều tin vui về làm ăn và tài chính
    Chúc em vui vẻ
     
  4. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    Cám ơn doctorhanoi đã xem cho em. Nghe bác nói vậy thì em cũng không nên nghĩ tới nó nữa cho đỡ hao tổn noron thần kinh. Nhưng đúng là em cũng mong mọi sự sau khi tới đỉnh tồi tệ rồi thì sẽ tốt đẹp hơn, hy vọng ngày mai trời lại sáng. Như bác bảo có tin về làm ăn tài chính, thì cũng có nhưng chưa chắc chắn, và nó nhỏ thôi vì em chỉ nhờ bạn em kiếm cho em cái việc phục vụ nào đó để kiếm cho đủ tiền Tết về nhà, em thấy lo lắng lắm.

    Nghe bác nói em cũng thấy lạ mà cũng đầy khấp khởi về tình duyên sang năm. Em muốn lập gia đình sớm để chăm lo cho gia đình và khi đã ổn thì sẽ tập trung cho sự nghiệp, cả hai em không muốn mất cái nào. Song em là người hơi khắt khe, người nào em phải quen một thời gian, hiểu chút ít nào về người đó thì em mới yên tâm đi xa hơn. Vậy mà có tình yêu tới bất ngờ thì em thấy hơi lạ. Em hiện giờ có quen một người bạn sinh năm 1973, nhưng trong quan hệ với anh ấy thì em nghĩ em đã làm anh ấy thất vọng nhiều rồi. Liệu em và anh ấy có nên duyên không ạ?

    Còn về gia đình thì đúng là em dạo này cảm thấy hết sức lo lắng về gia đình, em thấy sợ điều gì đó ko hay xảy ra, thấy bất ổn, mà em lại đang xa nhà đi học, sang năm là học xong. Lúc này đây thì em lo một là sức khoẻ của mẹ em, và của cả bố nữa, thử hai là hạnh phúc gia đình em. Trong nhà em thì em là con một, dưới là một em trai nuôi, mà bên nhà ông nội em không có cháu trai, giờ ông nội yếu lắm rồi mà cứ bắt bố em lấy người khác cho có cháu đích tôn, bố em thì còn trẻ gì đâu. Bố em tuy thương vợ con nhưng đôi khi không quyết đoán và cũng dễ lung lay vì cứ gặp ông là là nghe lẩm bẩm: nhà tôi tuyệt tự. Trước thì em nghĩ không có chi, nhưng không hiểu sao từ lúc nhà em đang làm nhà thì em cảm thấy bứt rứt không yên, đến giờ xong rồi thì em lại cảm thấy lo lắng hơn; mà cũng không biết làm thế nào cả.

    Đúng là lắm thứ phải nghĩ quá trời.
     
  5. doctorhanoi

    doctorhanoi New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    62
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    à quên mất em không phải con một đâu chắc sau này em sẽ biết được điều đó qua bố em
    Anh 1973 rất hợp với em nhưng lấy đến với anh ấy em phải chịu đựng nhịn anh ấy 1 chút. Đừng để duyên trôi đi như vậy, sau này sẽ thấy Anh ấy là hay nhất đấy
    Chúc em bình an
     
  6. phihongminh

    phihongminh Hội Viên Hoa Mai

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    61
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    Vâng, cám ơn anh nhé, hiện giờ là em cũng thấy rằng anh ấy chính là người em cần, và em vẫn cố giữ quan hệ với anh ấy, nhưng không biết trong tương lai sẽ thế nào, có nên duyên gì không.

    Nếu có thể anh xem giúp em lá số anh ấy nhé:

    http://thuongviet.com/entertainment...in,1,1973,11,13,10,30,10,2,6,10,19&session=89

    Có điều anh ấy không chắc chắn lắm về giờ sinh, mà chỉ nói là khoảng 10:30-11h sáng

    Về bố em, thôi thì cũng do hoàn cảnh, nếu có là sự thật thì thôi em cũng đành chấp nhận thôi, mong là mẹ em đừng đau khổ quá. Và chuyện xảy ra có thể giải quyết mà không gây ra quá nhiều nỗi đau.
     
  7. bimbim

    bimbim New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tình duyên buồn quá, xin chỉ giúp cho em

    Hello Anh Bac si
    Anh doctor a em PM va gui offline cho anh may lan sao khong thay anh xem cho em. hix hix em hứa sẽ tra ơn anh hậu hĩ mà
    Chúc anh manh khỏe ha
     

Chia sẻ trang này