Tôi là người Việt Nam

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi Rosalie, 12 Tháng tám 2009.

  1. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Tôi có một mơ ước, được đi nhiều nơi trên thế giới ...
    Được đặt chân mình đến những nơi xa lạ tưởng như không ai thèm lai vãng .. Được trải mình trong những không gian không mấy người được trải nghiệm .. Và, được hiểu là, thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu ...

    Ngày hôm nay tôi có một cuộc hội thoại dài với một người "ở bên kia chiến tuyến". Tôi nói với anh như thế, vì, thực sự, khi sinh ra trên cuộc đời này, tôi đã không cùng một chiến tuyến với anh!

    Đất nước hòa bình rồi, lần đầu tiên tôi cất tiếng khóc chào đời. Trước đó không lâu, anh cũng dứt áo ra đi... anh không tự nguyện ra đi, rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn".. người ta buộc anh như thế... anh nói, người ta "cướp đất" của anh ... có xã hội nào như thế không, em nói xem, anh phẫn nộ.

    Ngày xưa đã qua lâu quá rồi mà anh. Đau thương, tang tóc của một thời, quá khứ còn ghi lại. Người bên này cũng có xót xa, căm phẫn, kẻ đầu kia cũng lắm tang thương ... Mất mát của anh đó, hy sinh của những người cùng chiến tuyến đó với anh, biết chăng, người bên này cũng đỏ mắt vì lệ nhòe cay ...

    Tôi không phân bua với anh về "chiến tuyến" .. Tôi không bàn về quá khứ đã nhiều năm trôi qua .. Lịch sử luôn công bằng với những gì thế giới ghi công và ghi hận... Thời gian vị tha vì lịch sử đã quá công bằng ...

    Hôm nay, tôi làm từ thiện...

    Tôi đọc những cảnh thương tâm, những hoàn cảnh đói nghèo, thật xót xa...

    Anh nói, thế giới đâu đâu cũng đầy rẫy người nghèo. Xã hội mình như thế, hô hào những tư tưởng ngọt ngào, nhìn lại xem, thực tế thế nào, con người thế nào .. bao nhiêu người nghèo, bao nhiêu người khổ ...

    Tôi im lặng ... vì, nó đúng mà nó cũng sai ...

    Phải chăng, tư tưởng chúng ta đúng, việc thực thi của chúng ta "vướng" nhiều quá... Người thi hành "tư lợi" quá ...

    Tôi nói, tôi không tranh cãi với anh ai đúng ai sai... Cuộc chiến có lý do của nó, những người không công bằng, đứng ở phía lợi ích nào, cổ vũ động cơ đó. Tôi chỉ khẳng định, đường lối của bên này là không xấu xa... chỉ là, vô tình một bộ phận nào đó đã phải gánh chịu ... Hậu quả không bỗng chốc đổi thay được .. khắc phục vốn dĩ là "sửa sai" thì không "hoàn hảo" được ... Hiểu và thông cảm ... Trên hết, là cùng xây dựng ...

    Tôi không cổ súy cho bên nào cả !! Hãy nhìn mà xem, bao nhiêu dân mình nghèo, bao nhiêu dân mình khổ ... Anh taxi than van anh giao thông công cộng... Anh nông dân "chịu trói" với chính sách đền bù đất ruộng (giải tỏa mà không có kế hoạch tái định cư, tiền đền bù đủ cho mấy anh Hai "vèo vèo" vài tháng - một năm hoành tráng rồi gia đình dắt díu nhau kẻ ăn mày, người cai nghiện .. Tan hoang) ... Muôn sự Than !!!

    Cơ chế thế này là thế nào ... đổ tại ai ??

    Ừ, mà dân khổ anh àh, dân nghèo anh àh !!

    Cơ mà quốc gia nào chẳng có người nghèo. Thế giới rộng lớn, nơi nào cũng là nhà. Chỗ nào có người khó thì mình giúp, không muốn quay về cái nơi không tự do, không công bằng ...

    Mới đây không lâu thôi, báo chí rùm beng một vài người quay lưng với tổ quốc ...

    Đừng nói đúng, đừng nói sai... Lý là lý thôi ... Cái Lý mà không thuận Tình thì không còn là Lý nữa...

    Xuất phát là bởi đâu .. từ đó ta bắt đầu ..

    Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Chưa có ai hiểu dòng máu Việt tự lúc nào tuôn chảy khắp trong tim... Tôi là người Việt Nam không phải vì màu cờ, sắc áo, mà máu tôi đỏ, tim tôi hát bài ca Việt...

    Ai xa quê hương mình nhớ đừng quên, dân mình còn nghèo lắm !!!
     
  2. hondacodon

    hondacodon New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    92
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tôi là người Việt Nam

    xúc động khi đọc những tâm sự của chị và cũng chung 1 lối nghĩ với chị~_rose
     

Chia sẻ trang này