Tặng chị Ỷ LAN nhé

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi longkara, 24 Tháng chín 2010.

  1. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Trái tim và Lý trí
    ************

    Trái tim và lý trí
    Xưa nay vốn có đôi
    Trong hai nửa con người
    Suốt đời này vẫn thế

    Kể từ khi yêu ai
    Trái tim là chủ thể
    Lý trí ngủ mất rồi
    Bao suy nghĩ nhớ nhung
    Là âm thanh tim đó
    Nhưng khi tình tan vỡ
    Lý trí mới tỉnh giấc
    Chao ôi dại dột quá
    Mình là người ngốc chăng ?
    Trái tim lại lên tiếng
    Làm sao ta quên được
    Những buổi chiều mưa rơi
    Ai cùng ai sánh bước
    Giữa cuộc đời chơi vơi
    Lý trí đáp lại rằng
    Hãy quên đi tim nhé
    Cố nhớ mà làm chi
    Chỉ thêm tàn dư vị
    Đọng lại gì nơi đây
    Trái tim giờ nguôi ngoai
    Chẳng còn đau đớn nữa
    Lý trí giờ lên tiếng
    Để tôi dắt bạn đi

    Kể từ ngày hôm nay
    Trái tim và lý trí
    Kết thành đôi bạn thân
    Và từ đây tim hát
    Để lý trí dẫn đường
     
  2. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    hì hì, thanks em nhé. Tặng em này :)

    Phong Vân Quyết

    Gió thổ về hướng nào. Thổi đến đỉnh chân trời góc biển.
    Rốt cuộc là vì ai. Vì ai mà lưu luyến?
    Mây bay về phía nào? Bay qua vạn thủy thiên sơn.
    Trong biển người mênh mông. Nơi đâu là điểm dừng.
    Quang đao,ảnh kiếm, nhanh gian. Tựa như kết thúc lại trở về khởi điểm.
    Tìm tìm,kiếm kiếm,nhân gian.Anh mãi ngũ mê trong lòng em.
    Bàn tay vận mệnh đẩy anh về trước.Anh tùy thuộc vào em mà dao động.
    Yêu hận đan xen khó phân,khó giải.Cớ gì tự làm khổ triền miên?
    Chờ đợi em là lời thề của anh.Đã bắt đầu truy tìm,hà tất phải hối hận
    Trên trời 1 ngày,dưới đất vạn năm.Chung quy cũng vì tàn niệm.
    Tâm tịnh như chỉ thủy. Ân oán tình thù tan theo mây khói.

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Phong-Van-Quyet-Nham-Hien-Te.IW6UFAUU.html
     
  3. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    tỷ tỷ có vẻ thích chuyện kiếm hiệp nhỉ ,đệ cũng mê phim chưởng lém ,phim này hình như là "phong vân"
    nhớ lại câu "thành cũng phong vân bại cũng phong vân " đệ có câu này tặng tỷ "hạnh phúc là tình yêu ,bất hạnh cũng là tình yêu" ,đệ mới luyện đến cấp 9 tuyệt chiêu "yêu bằng trái tim nhưng làm việc bằng lý trí" ,hị vọng tỷ cũng học được ,tỷ giỏi thật biết cả tiếng Hoa ? bái phục tỷ
    cảm ơn tỷ về bài hát tặng tỷ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nryOfwufeL
     
  4. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Chị Ỷ Lan có một bài hát thích từ rất lâu :-D Mến tặng em trai nhé ~_rose

    Bài hát rất có ý nghĩa :-D Ỷ Lan không biết tiếng Hoa đâu ... nên không "múa võ" linh tinh được đâu :cool: Tiếng Dziệt Lam thì okie :-D

    Ai dịch nghĩa được thì dịch đi nha :-D


    Bài hát tựa đề THỦY TINH :

    看你的眼睛写著诗句
    有时候狂野有时候神秘
    随你的心情左右而行
    脚步虽乱了但是心甘如饴
    爱一个人常常要很小心
    仿佛手中捧着水晶
    oh 爱一个人有缤纷心情
    看世界仿佛都透过水晶

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qmGhW_rKCW
     
  5. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Google dịch.

    Đọc một bài thơ viết bằng đôi mắt của em. Đôi khi tự nhiên, đôi khi bí ẩn với cảm xúc của em về các dòng thơ đó. Những tốc độ hỗn loạn của trái tim.

    Mặc dù khó khăn, mặc dù gian nan, yêu một ai đó luôn luôn có vẻ là rất cẩn thận nắm tay.

    Oh tình yêu!
    Một người có một niềm vui cảm thấy thế giới thông qua các tinh thể.

    Tôi yêu em sạch sẽ như tinh thể, rõ ràng mà không có gánh nặng của bí mật. Tôi đã cho em tình yêu là một pha lê tuyệt đẹp với ánh sáng đi qua thật độc đáo. Đôi mắt của tôi cũng như của em. Và tôi yêu các tinh thể ánh sáng độc đáo đó. Em có đôi mắt của tôi! - End
     
  6. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    cảm ơn chị ,bài này làm em thấy cuộc sống thật nỉ hảo :-D

    cảm ơn anh vịt cho biết ý nghĩa bài hát ,~_rose
    nghe bài này tự nhiên em có cảm hứng viết thơ tặng anh chi
    e......hèm
    bắt đầu
    Vịt và Ỷ đôi bạn nhân trắc học
    Sống cùng nhau dưới một mái nhà chung
    Vịt nhạnh nhẹn nhưng bia rượu tợt mồm:-D
    Ỷ tình cảm nhưng u sầu ấm ức
    Lúc Ỷ buồn Vịt vỗ về an ủi
    Lúc Ỷ vui Ỷ kể chuyện Vịt nghe
    Lúc Vịt say Ỷ lựa lời khuyên giải
    Lúc Vịt tỉnh Vịt viết thơ tặng Ỷ ngay
    Đôi bạn thân đã có duyên chi ngộ
    Sao không cùng nhau viết lên truyện trăm năm :-D
    hehehe chạy thôi
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2010
  7. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    @ Longkara : hì hì ... Tình yêu khó nói lắm em ơi ... Lúc nào nó bỗng dưng đập, và đập vì ai đó, mình không biết được :-D

    @Vịt : Thanks anh nhé ~_rose

    Tạm dịch :

    Nhìn vào đôi mắt em, anh viết những lời này.
    Có lúc thật cuồng say, có lúc thật thần bí.
    Dẫu có những lúc tình em nghiêng ngả.
    Nhịp đập trái tim hỗn loạn như là bước chân em vậy.
    Yêu một người là phải rất nâng niu (cẩn thận)
    Giống như cầm một mảnh thủy tinh (pha lê) trong tay vậy.
    Ồ, yêu một người - một tình yêu tinh khiết
    Sẽ nhìn thế giới như đang nhìn thủy tinh (pha lê) tinh khiết vậy.

    :-D ~_rose

    hì hì ... sai thì thôi nhé ... Trình độ có hạn ... Google dịch hãi quá :-D
     
  8. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    chị Ỷ dịch hay quá ,bài hát này là 1 bản tình ca đẹp nhưng chắc không có trên đời đâu ,em toàn bị tình yêu sét đánh ah ,cháy thành tro rồi mới biết họ không yêu mình ,thế có đau khổ không :-D ,bây giờ em mới biết tình yêu bây giờ cần vật chất nhiều hơn ,thứ tình yêu giờ toàn Lý thông cướp công thạch xanh ,giờ em sống rất thoải mái (cứ kiếm tiền thật nhiều thì mọi thứ cũng sẽ nhiều lên thôi) ,chị cũng thế nhé
     
  9. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Cuộc đời là một sự đuổi bắt, cái mà ta theo đuổi luôn chạy ở phía trước. :-bd

    Dạo này thiếu rượu nên em hơi triết lý chút, các bác thông cảm. :-D
     
  10. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
  11. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    6 tháng nghiên cứu tử vi dù có căn bản cũng chưa phải là nhiều đâu Longkara, chị Ỷ cũng rất giỏi tử vi đấy. Hãy tìm đọc những bài viết của bác Phước Duyên, đó là sự đúc kết của cả đời người, cả cuộc đời một con người. Chúc Longkara thành công! =D>

    Vịt giờ xa rời những yếu tố tâm linh rồi, làm hạt mưa bay thôi. :-D
     
  12. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    sao bác lại nói thế ,ko hiểu ? em có nhận em biết nhiều đâu ,em còn học nhiều ,bác có thể nói rõ hơn không
     
  13. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Vịt cũng ko hiểu vịt nói gì lắm! Vịt ù vịt cạc mà. Mấy trăm bài post của vịt toàn là spam cả. :-D :">
     
  14. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    bác lại nói dối rồi ,các bài của bác phuocduyen em đọc cả rồi ,bác vịt rất giống lý thông tặng bác
    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2010
  15. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Bác nói vậy làm em hổ, em sao giống anh Thông được. :-D

    Thà rót cho ta trăm nghìn ly rượu độc ~_coffee
    Chứ ta không làm một kiếp Lý Thông. :-D
     
  16. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    bác không muốn làm lý thông thì bác nói em biết tai sao bác nói thế ,bác lại giấu em rồi ,có chuyện gì bác nói ra ?không gửi tin nhắn cho em ,nhanh lên nhé
     
  17. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Anh TN có nói Tử vi là một cuộc "dạo chơi", nhưng cuộc dạo chơi đó đầy những trải nghiệm.
    Vịt hiểu là như vậy, vịt ko có ý gì đâu. :-D

    Chúc Longkara ngủ ngon! ~_coffee
     
  18. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    thôi được rồi ,em cũng chúc bác ngủ ngon ,bác nhớ đây (ní thông):-D
     
  19. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    Mình chưa già, mà hình như bắt đầu có nhiều hoài niệm rồi :cool:

    Với diễn đàn này, mình có quá nhiều kỷ niệm .. nên thi thoảng, dẫu có bận rộn mấy, cũng quay lại ngó xem một chút, nửa như muốn khơi dậy một ngày đã qua, nửa như muốn nghĩ về những điều cần phải nhớ ..

    Thế đó, nên cũng không bỏ hẳn được ... chợt thấy có một chút thân thương, lưu luyến ... như người đi xa, dẫu thấy chốn cũ có đổ nát, bước chân cũng vô ý quay về ...

    Có một cái gì đó níu giữ ...

    Bây giờ nhìn lại diễn đàn, chợt thấy ngậm ngùi ... Xì pam nhiều quá :-D Diễn đàn như một ngôi nhà hoang đang bám dần những lớp bụi rêu phong ... gió tha hồ tràn vào khung cửa, thổi tung mọi thứ ...

    Mấy ai còn lưu luyến ... mấy ai còn muốn ghé qua ...

    Xa, xa rồi một ngày đã qua nhỉ ...

    Mình có một thời để nhớ ... chợt ngậm ngùi ~_donttell
     
  20. longkara

    longkara New Member

    Tham gia ngày:
    28 Tháng ba 2010
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Tặng chị Ỷ LAN nhé

    chị Ỷ lại đụng vào nỗi đau anh ní thoong zit xú rùi ,làm bác zit xù không spam nữa ,bác zit xù ơi em xin lỗi vì đã gọi bác la ní thoong ,bác đâu òiiiiiiiiiiiiiiiiii
    tự nhiên lại nhớ người yêu cũ
    anh nhớ em chừng nào còn nhớ được
    nhớ nụ cười nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi
    nhớ những ngày đèo em đi ăn kem
    đường tràng tiền lúc bên hồ gươm xanh
    hay nhưng lúc đón em đi học về
    chờ dưới mưa sao lòng anh ấm áp
    những đêm hái hoa quỳnh đang rực nở
    tặng cho em mỗi buổi sáng thức dậy....
    nhưng xa rồi những ngày hạnh phúc đó
    ngày hạnh phúc của em lại là ngày bất hạnh của anh
    em nói là không còn yêu anh nữa
    để mình anh nỗi cô đơn khốn cùng
    bước dưới mưa lòng đầy nỗi giận hờn
    để giờ đây mưa rơi anh lại nhớ đến em
    bác nào mất ngủ nghe bài này nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=4J2lVnT65pw
     

Chia sẻ trang này