Với sự chạy chữa hết sức mình của gia quyến nhưng do tuổi cao sức yếu và mắc bệnh nan y các bác sĩ đành pó tay!!! Dự kiến www.nhantrachoc.net .vn sẽ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/11/2009 :-S.Cùng ngày sẽ tiến hành ma chay:-D. Trân trọng thông báo các bạn huữ gần xa đến nhìn mặt www.nhantrachoc.net.vn lần cuối cào ngày 5/11/2009 ) Trân trọng!!!~_rose~_rose~_rose
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Thôi thế là thôi Nhân Trắc ơi Chú mày ngắc ngoải sắp qua đời Phận hẩm Hình Riêu thêm Không Kiếp Ngậm cười chín suối với gà xôi Ngàn ngày Thiên Hỷ thành giấc mộng Ba năm Điếu Khách chợt ngộ Không Hồng Đào mất chốn về chim chuột Long Phượng rẽ bầy trước gió Đông Thì thôi Lang tớ đành giải nghệ Dao cầu mang vứt cụ ra đê Thuốc thang đốt hết, về chăn lợn Chú lên đường nhé. Tớ bỏ nghề!
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! có cách nào chuyển nhantrachoc.net.vn qua facebook.com không nhỉ? em thấy nhiều website cũng làm vậy đó. vậy thì mọi người vẫn còn chỗ để nói chuyện.
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Bác lang giỏi thiệt!!! chỉ cần vài đoạn thơ nhưng đã nói khái quát nhiều điều =D> Không còn nhantrachoc này thì vẫn còn vô số nhantrachoc khác,bác đừng có giải nghệ hic.....còn nhiều người chờ bác bốc thuốc lắm :-D
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Ý kiến của bạn lambaobich hay và khả thi đó. Chúng ta đề nghị ban quản trị lập ra một tài khoản facebook, một người làm "chủ xị", còn anh em bình luận với "viết bậy" lên tường thoải mái, mà chả mất tiền cho host với sever gì hết:-D.
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Các bạn cứ yên tâm, http://www.Nhantrachoc.net.vn sẽ không bao giờ chết!!!!!!!!!. Chúng tôi, những người sáng lập ra trang web http://www.lyso.vn đã đồng ý tài trợ và duy trì cho sự hoạt động của trang web KHÔNG THỜI HẠN. Hiện nay, trang WEB đang trong quá trình chuyển giao kỹ thuật, các bạn nhớ theo dõi các thông tin mới về trang WEB nhé. Thân!
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! hihi... chào Sư Tỷ...cũng chỉ vì cái chữ "duyên" mà mới có ngày hôm nay, bây giờ thành "người một nhà" rùi...cái duyên chắc sẽ còn dài dài.... Nhân Trắc Học sẽ tiếp tục con đường phát triển, sẽ không có gì cản trở được, vì dù khó khăn đến đâu, nhưng Nhân Trắc Học luôn vững tâm vì có những người bạn thân thiết bên mình.... "còn trời còn nước còn non Còn cô bán rượu, anh còn say sưa..." Chúc Sư Tỷ thân tâm an lạc.
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Vậy Cohon còn chổ để tiêu khiển cho qua ngày Cô Độc,Cô Đơn cái tuổi về chiều.
Ðề: Thông báo (khẩn)!!! Hóa ra anh Nam là thành viên tích cực và tâm huyết bên nì! Cá Chép theo dòng lyso.vn sang đây Xin Kính chào các Bác ạh :-bd ~_bighug