Thăng trầm Lưu Hiểu Khánh

Thảo luận trong 'Nghệ thuật sống là Lợi mình = Lợi người: Luôn đúng' bắt đầu bởi cabachlong, 17 Tháng chín 2007.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Lưu Hiểu Khánh - Những nốt thăng trầmChủ nhật, 16/9/2007, 13:35 GMT+7 Có thể nói Lưu Hiểu Khánh là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc hàng trăm năm nay. Hơn 30 năm làm nghệ thuật, cô diễn viên Hiểu Khánh đã cùng với nền điện ảnh Trung Quốc trải qua biết bao thăng trầm.
    Trong giai đoạn đầy biến động ấy, những vai diễn của cô trên màn ảnh vô cùng đa dạng. Đến nay, mọi người biết đến hình ảnh một Lưu Hiểu Khánh tài hoa, xinh đẹp, trẻ trung nhưng phải trải qua một cuộc đời không ít sóng gió.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]Nữ diễn viên Trung Quốc - Lưu Hiểu Khánh
    Tuy nhiên, một điều đáng nói hơn là chính quãng đường đầy sóng gió ấy đã “nhào nặn” nên một Lưu Hiểu Khánh với một khí phách ngang tàng, một tinh thần lạc quan hiếm có ở một người phụ nữ.
    Cuộc đời Lưu Hiểu Khánh với những nốt thăng trầm
    Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1951, đến nay cô đã 56 tuổi. Bố mẹ cô li hôn từ khi cô còn nhỏ. Và chính cuộc đời cô cũng vấp phải cái “bi kịch tình yêu” ấy không chỉ một lần. Người chồng đầu tiên của cô là nghệ sỹ Violon Vương Lập. Họ kết hôn vào năm 1978 và li hôn vào năm 1982.

    Người chồng thứ 2 của cô là đạo diễn Trần Quốc Quân. Hai người kết hôn vào năm 1986, và đến năm 1989 họ chính thức làm đơn ra tòa li hôn. Và người chồng thứ 3, cũng là người chồng hiện nay của cô tên là A Phong - một diễn viên phối âm. Họ quen nhau vào năm 2000. Cho đến năm 2003, sau khi ra tù 3 tháng, cô đã cùng A Phong khoác lên mình chiếc áo cưới và nguyện thề sẽ bên nhau trọn đời.

    [​IMG]
    Nhiều người cho rằng, nếu như trên bước đường đời của mình, Lưu Hiểu Khánh không gặp được A Phong thì có lẽ đến nay cô vẫn phải bước những bước đi cô độc trên con đường đầy gian nan ấy.

    A Phong kém Lưu Hiểu Khánh hơn chục tuổi. Và khi quen biết cô, anh đã có vợ con rồi. Vì quá say mê sắc đẹp và tài năng của cô, anh đã quyết định li hôn với vợ để đến với cô.

    Giữa tháng 6 năm 2002, Lưu Hiểu Khánh có dính dáng đến một vài vụ kiện về chuyện làm ăn buôn bán phi pháp, trốn thuế, nợ nần. Kết quả là cô phải ngồi tù hơn một năm. Trong thời gian cô trong trại giam, A Phong nguyện chờ đợi cô, đồng thời tìm mọi cách để giúp cô giảm án.

    [​IMG]
    Năm 2003, công an thông qua điều tra đã không tìm thấy bằng chứng Lưu Hiểu Khánh xúi giục công ty trốn lậu thuế, hơn nữa cô đã không làm đại diện pháp nhân cho công ty trong thời gian 2 năm, cho nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.
    Đồng thời bộ công an cũng xét thấy Lưu Hiểu Khánh có khả năng bồi thường các khoản thuế và trong thời gian trong tù đã có những biểu hiện ăn năn, hối cải. Vì thế ngày 16 tháng 8 năm 2003, Lưu Hiểu Khánh được ra trả tự do.
    Đúng là lúc hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Trong thời gian bị giam giữ trong tù, Lưu Hiểu Khánh đã cảm nhận được rất rõ nét tấm chân tình mà A Phong giành cho cô. Và một việc hết sức quan trọng mà cô phải làm lúc này là thực hiện lời hứa với A Phong: Nếu A Phong có thể chờ cô thì sau khi ra tù cô sẽ kết hôn cùng anh.
    [​IMG]Lưu Hiểu Khánh trong Lửa thiêu cung A Phòng[​IMG]... và trong Anh hùng Vĩnh Lạc
    Thế là tháng 10 năm 2003, họ đã chính thức tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ phải trải qua không ít sóng gió, không ít điều thị phi của dư luận nhưng đến nay, họ vẫn cùng nhau vượt qua và sống hạnh phúc bên nhau.

    Một Lưu Hiểu Khánh luôn lạc quan
    Trong cuộc đời Lưu Hiểu Khánh không chỉ có sự xuất hiện của 3 người đàn ông đã kết hôn cùng cô. Cô đã trải qua rất nhiều mối tình, trong đó có cả những mối tình với những người đàn ông đã có gia đình. Có lẽ vì vậy mà nhiều người gọi cô là: "Đồ yêu tinh già". Nhưng Lưu Hiểu Khánh lại hết sức bình thản trước những lời nói không hay đó. Cô cho rằng gọi như thế chẳng có gì là khó nghe cả.
    Lưu Hiểu Khánh còn là diễn viên đứng đầu trong danh sách "Các minh tinh chuyên cưa sừng làm nghé" do khán giả bình chọn vào năm 2006. Sở dĩ cô được xếp vào danh sách đó là bởi trong thời gian 10 năm nay, cô thường đóng các vai mà tuổi tác cách rất xa tuổi thực của cô.
    Năm 1995, khi đã bước vào tuổi 44, Lưu Hiểu Khánh đóng vai Võ Tắc Thiên từ lúc 16 tuổi đến 60 tuổi (phim "Võ Tắc Thiên"). Năm 1998, khi đã 47 tuổi, Lưu Hiểu Khánh vào 3 vai trong phim "Lửa thiêu cung A Phòng", trong đó có vai công chúa mới chỉ mười mấy tuổi.

    Năm 2001, Lưu Hiểu Khánh trong phim "Phượng Hoàng lửa" với 5 vai diễn (Phương Doanh Doanh, Phượng Hoàng, cô Đào, bà chị họ và cậu chủ Long). Bản thân cô lúc này đã 50 tuổi nhưng lại vào những vai mới ngoài 20 tuổi.

    Vào năm 2003, khi đã 52 tuổi, cô vẫn tự tin vào vai một kĩ nữ trẻ trung, phong tình trong phim "Anh hùng Vĩnh Lạc". Năm 2006, cô tiếp tục diễn vai Võ Tắc Thiên từ 40 tuổi đến 83 tuổi trong phim "Nhật nguyệt lãng không".
    [​IMG]Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên trong phim Nhật nguyệt lãng không
    Đặc biệt hơn, trong năm 2007 này, cô sẽ vào vai Từ Hy lúc 14 tuổi đến 73 tuổi trong bộ phim "Từ Hy toàn truyện" sẽ quay trong thời gian gần đây. Chính vì có nhiều vai diễn không phù hợp với tuổi tác thực của mình như vậy, nên nhiều người đã chỉ trích cô là "đồ giả nai", "lão bất tử" (già mà không chết), "bà già Lưu", ...
    Nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, Lưu Hiểu Khánh hoàn toàn bình thản trước những lời nói ấy. Cô cho rằng, là một diễn viên giỏi thì phải diễn được những vai với các giai đoạn tuổi tác khác nhau.
    Chẳng phải cô đã đóng cả những vai diễn 83 tuổi đó sao? Cho nên những lời chỉ trích kia đối với cô không quan trọng. Mà quan trọng hơn đó là cô đã cống hiến những gì cho nền điện ảnh nước nhà và cho sự nghiệp diễn viên mà cô đã chọn.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Vì sao Lưu Hiểu Khánh vẫn giữ được "dung nhan" cho đến tận bây giờ?
    Cũng chính vì Lưu Hiểu Khánh vào rất nhiều vai thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, cho nên một câu hỏi được đặt ra là: Cô đã “chăm sóc dung nhan” như thế naò? Đối với vấn đề này, Lưu Hiểu Khánh đã trả lời rất rõ ràng trên blog của mình vào ngày 3/9 vừa qua.

    Cô cho biết, cô chưa bao giờ biết tới việc “chăm sóc dung nhan” của mình. Nhưng có lẽ có 3 nguyên nhân khiến cô luôn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp ấy. Một là tâm trạng của cô rất tốt, hai là do cô rất thích vận động, và 3 là cô có một phương thức sống lành mạnh.

    Cô nói: "Người phụ nữ do đáng yêu mà xinh đẹp, chứ không phải vì xinh đẹp mà đáng yêu. Tôi là một người theo chủ nghĩa lạc quan, nhìn vấn đề luôn luôn nhìn vào mặt tốt của nó. Tôi rất ít khi cáu giận. Một tháng không cáu nổi một lần. Mà có cáu cũng chỉ trong vài phút. Tôi rất thích vận động, đặc biệt là các môn thể thao như cầu lông, tennis, điền kinh, bơi lội,... Chỉ cần có thời gian là tôi chơi thể thao, và mỗi lần tôi đều chơi khoảng 3 tiếng đồng hồ."
    [​IMG]
    Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh còn khỏe hơn trước. Cô cho biết: "422 ngày sống trong tù, ngày nào tôi cũng chạy hơn 8000 bước. Dù trời mưa to, gió lớn hay bão tuyết, tôi đều chăm chỉ tắm rửa sạch sẽ. Hơn nữa mỗi ngày tôi đều học một ít tiếng Anh. Tôi kiên trì như thế cho đến tận ngày được trở về nhà". "Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra tù là đi kiểm tra sức khỏe, và thật không ngờ, kết quả cho thấy sức khỏe của tôi còn tốt hơn trước đây".
    Cô cho biết, từ giờ, cô sẽ liên tục viết ra những quan điểm về sức khỏe tâm sinh lý và phương thức sống trên blog của mình. Đồng thời, cô cũng hy vọng sẽ được chia sẻ cùng những ai quan tâm đến vấn đề sức khỏe, tràn đầy tình yêu cuộc sống và luôn hướng tới cái đẹp như cô. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi nhé.
    Theo Hồng Hải
    ( Vietnamnet)
     

Chia sẻ trang này