Thật là kỳ quái!!!

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi cabachlong, 23 Tháng bảy 2006.

  1. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Nghiện uống xăng và thuốc trừ sâu


    (Dân trí) - Từ hồi còn bé, chị Chương Xuân Mai đã rất thích… uống xăng. Lớn hơn một chút, sau khi “thử” thuốc trừ sâu, chị đâm ra nghiện luôn món này.


    Với chị Chương Xuân Mai, 46 tuổi, làm nghề nông ở tỉnh Hạ Long Giang, Trung Quốc, cơm ăn nước uống chị có thể nhịn, nhưng nhất quyết không thể vắng mặt thuốc trừ sâu và bột benzene mỗi ngày. Hàng ngày nếu không được uống 1 trong 2 loại “nước giải khát” kia (loại càng nặng, càng độc càng tốt), thì chị Mai thấy bứt rứt không yên.



    Đã mấy lần chị Mai bị nhiễm độc do uống phải thuốc trừ sâu liều cao, tuy nhiên chỉ cần 1 giấc ngủ dài là sức khỏe chị lại hồi phục bình thường.



    Người phụ nữ này thực sự mong muốn các bác sĩ tìm ra phương thuốc chữa khỏi căn bệnh kì lạ - một sở thích không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn tương đối… tốn tiền đối với 1 nông dân.



    Thùy Vân

    Theo China Daily

    ( dantri.com.vn)
     
  2. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thật là kỳ quái!!!

    Hơn 60 năm chỉ… uống nước


    (Fotosearch)
    Không giống như mọi người, một bà cụ ở Trung Quốc chỉ cần uống nước không cũng có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh. 67 năm qua, bà cụ chỉ uống nước và mỗi tháng bà ăn chưa đến 1 kg gạo.


    Theo tờ Chongqing Morning Post, bà cụ Wang Dayun, 81 tuổi này đang sống ở một ngôi làng trên một vùng miền núi xa xôi của tỉnh Trùng Khánh. Bà kể rằng mỗi ngày bà uống 4 đến 5 lít nước. Bà ăn rất ít, mỗi tháng chỉ ăn chưa đến… 1 kg gạo.



    Mọi người trong gia đình cũng như làng xóm đều rất ngạc nhiên vì sống thiếu chất như vậy nhưng bà Wang vẫn rất khỏe mạnh trong suốt 60 năm qua.



    N.H

    Theo ChinaDaily

    (dantri.com.vn)
     
  3. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thật là kỳ quái!!!

    Làm giàu nhờ... nuôi ruồi

    [​IMG]





    Cô Zhang đang chăm sóc ruồi

    Mỗi người có một lựa chọn riêng cho con đường sự nghiệp của mình. Một cô gái người Trung Quốc đã khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng với “trang trại”… nuôi ruồi. Ấy thế mà, cô gái đã thu lợi được rất nhiều từ con đường không giống ai này.

    Cô gái Zhang Na, 28 tuổi, sống ở tỉnh Jilin (nằm phía Đông Bắc Trung Quốc), ngày nào cũng chăm sóc cho đàn ruồi trong trang trại. Người dân trong vùng gọi cô là “thủ lĩnh ruồi”.


    Hai chị em đang làm việc trong trang trại

    Zhang đã bắt đầu công việc nuôi ruồi từ năm 2005. Những con ruồi sau đó được đem ra chế biến thành giòi - thức ăn cho gà.

    Sau hai năm, cô gái này đã nuôi được khoảng 2 triệu con ruồi. Mỗi ngày, cô lại chế biến được 50 kg giòi. Theo ước tính của cô, số giòi này có thể nuôi được 5.000 con gà và đẻ ra được 3.500 quả trứng mỗi ngày.

    Với công việc không giống ai này, cô Zhang và em trai có thể kiếm được 37.500 USD mỗi năm.



    (Theo AP)

    http://www.htv.com.vn/tintuc/read.asp?ca...s_id=91830
     
  4. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thật là kỳ quái!!!

    Giấc ngủ dài… 16 năm


    Người bị chứng hôn thụy
    có thể ngủ liên tục trong
    nhiều năm. (Ảnh minh họa: Corbis).

    Cô bé Nazira Rustemova 4 tuổi, người Kazakstan, đã từng được… mai táng do bị tưởng nhầm là đã chết. Chìm vào giấc ngủ dài 16 năm rồi đột nhiên tỉnh dậy, cơ thể Nazira (vốn thay đổi rất ít trong thời gian hôn mê) bỗng lớn bùng lên mỗi ngày để nhanh chóng trở thành một thiếu nữ.

    Đó là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thụy, cho đến nay vẫn là bí ẩn đối với khoa học.

    Những người bị chứng hôn thụy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó, cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao dổi chất được tăng tốc khiến cho cơ thể lớn nhanh trông thấy, y như trong truyện cổ tích.

    Ở một số bệnh nhân còn xuất hiện nhiều khả năng kỳ lạ mà trước khi hôn mê họ chưa hề có. Nazira Rustemova là một trường hợp điển hình.

    Lúc mới sinh, Nazira là một cô bé khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường. Gần đến sinh nhật lần thứ 4, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại lịm đi. Một buổi sáng, khi vào đánh thức con, cha mẹ Nazira thấy cô bé nằm bất động trên giường. Các bác sĩ khẳng định em đã chết mà không rõ nguyên nhân.

    Sau khi mai táng cho Nazira, ông và bố cô bé nằm mơ thấy có người bảo rằng Nazira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra. Ông sửng sốt nhận thấy xác con gái đã nằm sát vào một góc chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhàu và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con về nhà.

    Hai tuần liền, gia đình Nazira tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Được tin, Bộ Y tế Liên Xô đã chuyển Nazira lên Moscow để nghiên cứu. Cô bé được đặt trong lồng kính suốt 16 năm cho đến ngày bừng tỉnh.

    "Suốt thời gian đó, tôi không hề ngồi dậy lần nào" - Nazira nhớ lại - "Mặc dù nằm bất động nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Thậm chí có lần tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu. Mãi mà không có ai nhấc máy, thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại…"

    Trong 16 năm ngủ lịm, người Nazira chỉ dài thêm 30cm, mặc dù vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một cô bé, Nazira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác.

    Trong mấy ngày đầu, Nazira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được 4 thứ tiếng, trong đó có tiếng Latinh và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, sau đó vài năm, những khả năng này biến mất. Nazira quên cả tiếng mẹ đẻ (Kazakstan), chỉ còn nhớ duy nhất tiếng Nga.

    Khoa học



    ( bài của anh Athur)
     
  5. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thật là kỳ quái!!!

    Người có thể 'sờ' màu sắc


    Sergei Fetisov.
    Sergei Fetisov, một người khiếm thị ở thành phố Vladimir, Nga có khả năng đặc biệt: phân biệt màu sắc bằng xúc giác. Ngoài ra, ông còn có thể "thấy" được quầng sáng của một người và biết được người đó bị đau ở đâu.

    Năm 14 tuổi, cậu bé Sergei hiếu động nghĩ cách chế tạo một khẩu súng ngắn rồi đem ra bắn thử. Khẩu súng nổ ngay trên tay, một viên đạn bay vào mắt trái và làm tổn thương phần sọ của Sergei. Các bác sĩ cho rằng cậu bé này sẽ không sống nổi, nhưng em đã vượt qua được tuy phải chịu đựng cảnh mù vĩnh viễn.

    Không còn thấy ánh sáng, nhưng Sergei Fetisov không đầu hàng số phận. Cách đây vài năm, trong một dịp tình cờ, Sergei phát hiện mình có một năng lực đặc biệt. Một phụ nữ đến Hội người khiếm thị để dạy cho những người mù phân biệt màu sắc bằng xúc giác. Đa số những người ở hội đều không thể nói được màu sắc từ tấm thẻ của bà đưa ra, chỉ có Sergei là phân biệt được cả. Sau giai đoạn rèn luyện kiên trì, Sergei đã thành thạo trong việc phân biệt màu sắc bằng cách sờ lên một vật.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng tin vào khả năng đặc biệt của Sergei, ngay cả những người bạn thân của ông cũng hoài nghi về khả năng phân biệt màu sắc bằng những ngón tay này. Họ thường tìm dịp để thử tài ông.

    Có lần, một người phụ nữ quen đến đánh đố Sergei về màu tóc của bà. Sergei nắm lấy mớ tóc, giữ nó trong tay thật lâu mà chưa nói được chính xác màu gì. Sau đó, ông lúng túng nói: "Thật ra tóc của chị có nhiều màu... Hơi lạ là nó có cả màu đỏ, trắng và đen". Nghe thế, người phụ nữ phá lên cười. Bà nói rằng đã nhuộm tóc với nhiều màu cách nay không lâu. Và Sergei đã nói đúng các màu trong số nhiều màu tóc kỳ quặc đó.

    Không lâu sau, Sergei đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi ông bộc lộ một số năng lực khác nữa, ví dụ như có thể "thấy" được hào quang phát ra của một người và nói được người đó đang bị đau ở đâu.

    Ông nhấn mạnh rằng mình không thể chẩn đoán bệnh mà chỉ cảm nhận được khi người đối diện bị nhức đầu hay đau răng. Ông thấy được quầng sáng bằng cách sờ vào đối tượng. "Quầng sáng của mỗi người mỗi khác, nhưng nó không bao giờ là đơn sắc. Hào quang tốt thì sáng, màu vàng hay đỏ, còn hào quang xấu thì có màu đen hay nâu", ông giải thích.

    Trưởng phòng kiểm tra sự hồi phục thuộc Hội người khiếm thị, Andrey Bannikov cho rằng những ngón tay của người mù có độ nhạy cảm rất cao. Họ có thể đọc sách bằng chữ nổi rất nhanh, một số người còn có thể đọc được những bản chữ đã mòn, nhưng dùng những ngón tay phân biệt được màu sắc là chuyện ông chưa hề nghe thấy trước đây.

    Không ai trong số 202.000 người mù của hội có thể chứng tỏ được tài năng đặc biệt này, trừ Sergei Fetisov. Và năng lực này của ông có thể liên quan đến lĩnh vực thần bí mà con người chưa giải mã được.

    (Theo Tài Hoa Trẻ)
     
  6. cabachlong

    cabachlong New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    1,152
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thật là kỳ quái!!!

    Cụ ông “chê” nước chỉ uống mỗi rượu

    [​IMG]


    (Ảnh minh họa -friedmanarchives)

    70 tuổi nhưng một cụ ông ở Trung Quốc vẫn khỏe như “vâm”. Bí quyết giữ sức khỏe của ông là chỉ uống mỗi rượu và bia chứ nhất quyết không uống thêm một loại đồ uống nào khác, kể cả nước trong vòng 15 qua.

    Cụ ông tên Zhao Fangying ở Shenyang, tỉnh Liaoning, Trung Quốc kể rằng: “Tôi không thể ngủ được nếu uống một cốc nước còn nếu uống rượu thì tinh thần thoải mái, cảm thấy yêu đời hơn”.

    Người ở cùng phòng với ông tại trung tâm giành cho người già rất ghen tỵ với ông Fangying vì cụ này đã phải bỏ rượu vì lý do sức khỏe thế mà suốt ngày thấy ông Fangying uống rượu.


    (Theo ChinaDaily)

    http://www.htv.com.vn/tintuc/read.asp?ca...s_id=91628
     

Chia sẻ trang này