Thắc mắc hỏi ai?

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Phong thuỷ - Địa lý' bắt đầu bởi Hoang Hang, 1 Tháng tám 2008.

  1. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Cuộc đời này lạ thật! Có người làm điều ác mãi không sao, thế mà mình cứ hễ làm gì trái với lương tâm là áy náy, bị lộ tẩy và quả báo tức thì ngay.
    Cả việc kiếm tiền cũng vậy, rõ ràng là tiền mồ hôi, công sức của mình chính đáng làm ra thế nhưng cứ nhận được một khoản kha khá vào đầu tháng thì cuối tháng lại bị san sẻ bớt 1 phần vì một lý do nào đó, không được ăn cả.
    Tra sách thì thấy mình tuổi Mộc, mạng Thủy với lời giải thích là mệnh san sẻ cho tuổi nên không được hưởng trọn vẹn thành quả làm ra. Có ai khổ như tôi không hả các bác, các anh, các chị.
    >:)
    HH
     
  2. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Tôi còn khổ hơn anh nữa chứ:-S:-STôi thì làm giàu cho thiên hạ nè:-SBản thân thì chả được cái gì:-S:-S
     
  3. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    tôi cũng vậy nè hi sinh nhiều cho người khác có nhận được gì nhiều đâu. quân tử kiếm đôi khi là dại đó:-S
     
  4. An Hoa

    An Hoa Guest

    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Bạn tuổi gì tôi luận cho?
     
  5. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    ĐỜI RẤT DỞ NHỮNG VẪN PHẢI NIỀM NỞ
    =)):))~_bighug:-D~_rose
     
  6. ductri

    ductri New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    77
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Tôi hỏi các bác: Biết một thằng nó đang định hại mình nhưng nếu mình ra tay trước thì mình không bị hại nữa. Như vậy chọn giải pháp nào? Để nó tự do hành động hay tự cứu mình trước khi Trời cứu? ~_nottalk or ~_angrygun?
    ĐT
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2008
  7. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Cho nó 1 chiu "Song Long Vựot Biển" trong "Giáng Long Thập Bát Chưỏng":)):)):))
     
  8. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    >:)>:)>:)~_ beatup~_ beatup~_ beatup
     
  9. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Tôi đọc thấy có câu : "Những người đang sống là những người đang tranh đấu" ngẫm thấy cũng đúng.
    Suốt ngày vật lộn miếng cơm manh áo, lo đối phó với người này người kia, trăm thứ bà rằn, chẳng lúc nào hết. Từ lúc trẻ đến lúc già. Mỗi tuổi có cái lo riêng.
    Chẳng lẽ kệ buông xuôi??????? Chán!
    ~_nottalk
     
  10. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    "đấu tranh dể sống" rất khác "sống để đấu tranh":)):))

    Luôn "lo đối phó ngừoi này người kia" chính là "sống để đấu tranh" vậy!!!:)):))

    Lúc nào cũng "đấu tranh" thì "tránh đâu" nhân quả:)):)):))
     
  11. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Còn "tham sân si" thì còn khổ, ai cũng biết, nhưng còn gia đình, vợ con, bao nhiêu nhu cầu phải đáp ứng, không vật lộn với đời không được.
    Có lẽ chỉ đi tu là sướng nhất!:-D:))=D>
     
  12. Hoang Hang

    Hoang Hang New Member

    Tham gia ngày:
    31 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    40
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    "Chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Không, chúng ta thà hi sinh chứ nhất định không chịu chết".~_angrygun>:)~_ beatup:-O Đập tan bọn tiểu nhân ích kỷ hại người đi...........
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2008
  13. VoPhong

    VoPhong Hội Viên

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2007
    Bài viết:
    962
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Gặp cao nhân roài ~_bighug~_bighug~_bighug
     
  14. ductri

    ductri New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng năm 2008
    Bài viết:
    77
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Nhìn cái avatar của Vophong trông lạ quá. Người này không biết thuộc diện "Quý tướng" hay "Quái tướng"? Đề nghị các Thầy tướng vào cuộc.:cool:
     
  15. khanh

    khanh New Member

    Tham gia ngày:
    15 Tháng mười 2007
    Bài viết:
    33
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    còn tui thì bị thằng bạn chơi 1 vố đau. Cho nó mượn chiếc xe máy, 1 lát sau nó trả thì hỡi ôi! Toàn bộ phụ tùng đều bị thay đổi thành đồ Trung Quốc, chạy ì ạch dc gần 1/2 tháng, bi giờ chiếc xe nằm 1 đống như đống sắt vụn, ko chạy dc nữa. Làm bây giờ ko có xe đi làm, sửa thì ko có tiền sửa, lôi thằng đó ra thì nó ko có tiền. hic hic. Có nên nện~_angrygun cho nó 1 trận ko?~_ beatup
     
  16. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    @ Ductri "Nhìn cái avatar của Vophong trông lạ quá. Người này không biết thuộc diện "Quý tướng" hay "Quái tướng"? Đề nghị các Thầy tướng vào cuộc."

    Theo tôi thì dùng từ quý tướng hợp hơn . Vì người thế này cũng ko có nhiều , không đại trà nên được quý hơn


    @ "còn tui thì bị thằng bạn chơi 1 vố đau. Cho nó mượn chiếc xe máy, 1 lát sau nó trả thì hỡi ôi! Toàn bộ phụ tùng đều bị thay đổi thành đồ Trung Quốc, chạy ì ạch dc gần 1/2 tháng, bi giờ chiếc xe nằm 1 đống như đống sắt vụn, ko chạy dc nữa. Làm bây giờ ko có xe đi làm, sửa thì ko có tiền sửa, lôi thằng đó ra thì nó ko có tiền. hic hic. Có nên nện cho nó 1 trận ko?


    Hic hic ... bây giờ nên nện nó một trận thế nào ? Nó thay đồ trung quốc , mình nện nó phải dùng đồ trung quốc . Biết rằng đồ TQ không tốt, nện nó cũng chả đau. Thôi đành làm bài học cho cuộc sống . Chia buồn nhé
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2008
  17. likelife

    likelife New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    611
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Đến hôm nay mình đã hết sợ ma vì đã quen nhìn avatar của Vophong!
     
  18. SaoDem

    SaoDem New Member

    Tham gia ngày:
    22 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    203
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    :)):))

    Quen rồi thấy mến , trong lòng mến mộ lâu ngày ko gặp thấy nhớ , nỗi nhớ lâu ngày ko được bộc phát sẽ chuyển thành iêu . Iêu mà không thổ lộ ..... hihihih khó chịu lắm đó =D>
     
  19. tamly

    tamly New Member

    Tham gia ngày:
    4 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    105
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    :)):)):))!
    =D>=D>
     
  20. doilabekho

    doilabekho Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng tư 2008
    Bài viết:
    287
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Thắc mắc hỏi ai?

    Nói thì dễ làm thì khó, cái gốc mà hỏng thì cũng khó mà thay đổi lắm
    phải chấp nhận sống chung thôi
    :Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi
    nhiều người bạn của tôi hay hỏi tôi một câu:"Nên sống tốt hay sống thủ đoạn". tôi cũng khó trả lời. tôi chỉ bảo sống tốt thì phải chịu thiệt thôi
    nhân đọc Trang tử
    có cái cây vì bất tài mà được sống
    có con chim bất tài mà phải chết
    Trang Tử nói: thánh nhân nên xử vào địa vị giữa tài và bất tài biến hóa khôn lường khiến kẻ tiểu nhân không biết được mình tài hay bất tài
    Hàn Phi tử nói: bậc quân tử không nên áp dụng cách xử trí của người xưa
    thời xưa vật dụng nhiều lấy cả khúc gỗ làm bánh xe
    thời nay vật dụng khó khăn con người tham lam ích kỉ, ham quyền nếu cứ áp dụng cách thánh nhân thì khoanh tay nhường nhịn thì không hợp thời
    Nguyễn Trãi viết: Xưa nay hoa thường hay héo cỏ thường tươi

    Con người ta ai cũng biết thủ đoạn xấu xa rồi cũng chết cũng nằm trong bình tro lạnh hay dưới vài ba tấc đất sâu
    có những lần tôi đi thăm nghĩa trang thấy đủ mọi loại người trong xã hội từ người có chức quyền, đến kẻ nghiện hút,........tất cả cũng chỉ nằm trong bình tro lạnh, thế mà khi sống có những người làm nhiều việc tốt, và những kẻ táng tận lương tâm cùng trọ ở đây trong nghĩa trang này. phải chăng chết là một cái công bằng nhất ở cuộc đời
     

Chia sẻ trang này