Theo thiển nghĩ thì trên đời này chẳng có mấy ai là sướng, nghèo cũng kêu mà giàu cũng than. Vậy nguyên nhân vì đâu? Hay sướng khổ chỉ là thái độ con người đối với cuộc sống thôi. Các bác xem tử vi thấy những lá số tốt đẹp trên thực tế họ có hoàn toàn được sung sướng không? Tử vi là cố định hay có thể thay đổi được phần nào? Có cách gì cải thiện được số mệnh nếu biết trước lá số xấu? Trong khi chờ đợi các bác trả lời, ta cứ vui đi, ngày nào biết ngày đấy đã.:-D
Ðề: Trên đời này có ai sướng? Có chứ! Cuộc đời sướng có và cuộc đời khổ có! Sướng là khi người ta biết thỏa mãn với những gì người ta có, những gì người ta đã, đang và đáng đạt được! Còn sẽ khổ khi mải chạy theo những tham vọng viển vông, luôn đòi hỏi những cái gì ngoài khả năng của mình! Muốn những cái mà mình không thể có! Xem số nói chung và tử vi nói riêng, có thể biết nhưng tránh thì khó! Nhưng không phải không tránh được! Vấn đề lá tránh như thế nào thôi? Thực tế, nắm được số sẽ giúp ta chủ động tiếp nhận, làm ta có tinh thần tốt và xử lý công việc được chính xác hơn, tránh được nhiều hậu quả phái sinh khác!
Ðề: Trên đời này có ai sướng? Cam on ban Giap Ti Nghe nhieu nguoi khuyen nen lam nhieu dieu phuc thien, coi do nhu la giai phap toi uu de cai thien so menh, khong biet dieu do dung duoc bao nhieu %? HK
Ðề: Trên đời này có ai sướng? Giapti nói được đấy biết thỏa mãn với những gì người ta có, những gì người ta đã, đang và đáng đạt được! Còn sẽ khổ khi mải chạy theo những tham vọng viển vông, luôn đòi hỏi những cái gì ngoài khả năng của mình! Muốn những cái mà mình không thể có! =D>