Trò bịp của "nhà ngoại cảm" ở Quảng Trị

Thảo luận trong 'Ngoại cảm' bắt đầu bởi danglevu, 17 Tháng ba 2007.

  1. danglevu

    danglevu New Member

    Tham gia ngày:
    17 Tháng ba 2007
    Bài viết:
    170
    Điểm thành tích:
    0
    Sau khi lật tẩy "bài" của thầy cúng, trở về ông Sạp lấy một chiếc đũa cắm xuống bát gạo và đặt một quả trứng gà lên đầu đũa xem sao. Trầy trật một lúc, quả trứng cũng đứng yên. Ông lắc đầu, ngán ngẩm trò bịp của “thầy” T. mà suýt nữa ông trở thành nạn nhân.

    [​IMG] Trứng đứng được trên đầu đũa, ai cũng làm được.

    Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, biết bao người vì nghĩa lớn đã ngã xuống. Trong những năm qua, nhờ những đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ của các tỉnh đội, quân khu, chương trình “Nhắn tìm đồng đội” trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt sự nhiệt tình của nhiều cựu chiến binh đi tìm đồng đội, chúng ta đã đưa về Tổ quốc, quê hương hàng chục vạn hài cốt liệt sĩ có tên và chưa xác định được tên ở khắp các chiến trường Việt Nam - Lào - Campuchia.
    Tuy vậy vẫn có nhiều gia đình chưa tìm được nơi người thân của mình đang nằm. Lợi dụng tâm lý này, có những kẻ đã tự xưng là "nhà ngoại cảm” làm trò bịp bợm để kiếm tiền ở nhiều gia đình đi tìm hài cốt người thân.
    Trò bịp của "thầy" T.
    Ông Từ Công Sạp năm nay 65 tuổi, hiện ở thôn Nguyệt Áng, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông có người anh trai là Từ Công Sô, đi bộ đội năm 1965, năm 1968 hy sinh tại Quảng Trị. Ông ao ước tìm được hài cốt anh trai mình để hồi hương.
    Giữa năm 2003, nghe nói tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh có “thầy” T. rất giỏi trong việc tìm hài cốt, ông đã tìm đến. Sau khi ông Từ Công Sạp “lễ” một số tiền và hứa sẽ “bồi dưỡng” tiếp, nếu công việc hoàn thiện, “thầy” T. nhận lời và dặn ông Sạp chuẩn bị một mâm cúng tại nhà trước khi lên đường, trong đó phải có một đôi đũa tre vót bằng một đầu và một quả trứng gà mới đẻ.
    Mọi thủ tục cúng bái tại nhà xong, gia đình ông Sạp đã thuê xe đưa “thầy” T. vào thôn Ngãi Cửu, xã Bích La, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, nơi anh ruột ông hy sinh trong trận chống càn ngày 23/8/1968 mà những người đồng đội sống sót đã cho biết.
    Tại đây, trong thời điểm đó, còn có một số ngôi mộ nằm rải rác trong vườn nhà dân, hoặc khuôn viên một vài nhà thờ họ. “Thầy” T. cầm bộ bài túlơkhơ xáo xáo rồi xòe ra giữa chiếu, đặng lấy một chiếc đũa tre cắm xuống đất và lấy quả trứng gà (mang từ nhà đi) đặt lên trên một ngôi mộ hoang. Quả trứng gà đứng yên trên đầu đũa. “Thầy” T. hồ hởi nói với ông Sạp: “Đây rồi! Bác ấy nằm ở đây rồi! Trứng đậu được đầu đũa là do bác ấy báo ứng!”(?!).
    Ông Sạp và người nhà mừng rỡ, thắp hương, dọn cỗ, khấn vái để chuẩn bị đào mộ đón anh về.
    Mọi người đang chuẩn bị vào việc thì một phụ nữ trạc 50 tuổi ngang qua, dừng lại hỏi. Nghe xong, bà ấy bảo: “Không có mô! Anh ruột tui và mấy người nữa là du kích trong làng có tham gia trận chống càn ngày ấy cũng không tìm được xác huống hồ là anh của các bác. Bọn Mỹ ác lắm. Hôm đó chúng phơi nắng mười mấy thi thể bộ đội và du kích của ta bị chúng giết chết, giữa sân nhà thờ họ, cấm không ai được vào đưa đi chôn cất. Sau đó, chúng cho xe đến, mang đi đâu không rõ. Nghe nói, chúng vùi chung tất cả vào một cái hố. Hố đó ở đâu, bây chừ, tui vẫn chưa tìm ra”.
    Và người phụ nữ không quên giới thiệu luôn ngôi mộ mà thầy cúng đang cắm trứng lên đầu đũa kia là mộ của tên lính hoặc mộ người ăn xin nào đó.
    Sau khi trở về, ông Sạp lấy một chiếc đũa cắm xuống bát gạo và đặt một quả trứng gà lên đầu đũa xem sao. Trầy trật một lúc, quả trứng đã đứng yên. Ông lắc đầu, ngán ngẩm trò bịp của “thầy” T. mà suýt nữa ông trở thành nạn nhân.[​IMG]


    Hồ Ngọc Diệp
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2007

Chia sẻ trang này