XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Phong thuỷ - Địa lý' bắt đầu bởi hoatuvi, 26 Tháng ba 2008.

  1. hoatuvi

    hoatuvi New Member

    Tham gia ngày:
    11 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    4
    Điểm thành tích:
    0
    Hoatuvi mong được sự góp ý của mọi người . Nhà HTV có tượng văn thần tài là ba ông tam đa và tượng võ thần tài là ông quan công . Nhưng vì nhà HTV có con nhỏ , bé rất nghịch nên đã làm vỡ mất ông phúc trong bộ tam đa và gãy mất đao của quan công . Bây giờ HTV ko biết giải quyết thế nào với những ông còn lại. Bỏ đi hay giữ ? Nếu bỏ thì bỏ đi đâu , cho vào thùng rác hay phải thả sông ? Nhà HTV thờ thần tài một ông bụng bự hút thuốc và một ông râu dài cả 2 ông đều cầm thỏi vàng . HTV muốn hỏi bàn thờ 2 ông đặt theo hướng bàn thờ THẦN LINH hay đặt nhìn ra cửa chính ? Xin cảm ơn .
     
  2. nhunghia

    nhunghia New Member

    Tham gia ngày:
    24 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    3
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý

    Hi HTV,

    Bộ tam đa và đao của Quan Công thì mình cũng ko bít. Nhưng ông thần tài bụng bự và ông râu dài thì bạn nên để quay vô nhà. Vì cả hai đều cầm cục vàng mà để đi ra thì hóa ra họ mang của trong nhà bạn đi ra ngoài rùi :D.
    Cũng như chưng một chiếc thuyền buôn chứa đầy vàng thì phải cho thuềyn chạy vào trong nhà vậy.
    nhunghia
     
  3. chí phèo

    chí phèo New Member

    Tham gia ngày:
    29 Tháng mười hai 2007
    Bài viết:
    55
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý

    Nếu bạn lo lắng thì nên mời thày cao tay về Làm phép thì sẽ hết thôi. Thả ra sông hay cho vào thùng rác là chuyện của thầy!
    Tôi thì chả thờ Quan công, mặc dù ai cũng biết Quan công trong chuyện Tam quốc là ai. Nhưng đây là vấn đề thuộc về văn hoá của người Trung Hoa trong tục thờ thần , hiện tượng này được du nhập vào nước ta qua các thày phong thuỷ Tàu. Mà thánh Tàu thì người ta cứ thương dân tàu chứ Thương gì dân mình hả các bạn, Thử hỏi Nếu Chiến tranh giưa Việt nam và Trung quốc xảy ra (chỉ về Ktế thôi) thì Ngài bênh ai vậy?!!
    Mà nói cho cùng thì phong độ oai hùng của Ngài Quan thánh có được nói hay đến mấy, thần thánh đến mấy trong Tam quốc Chí .... thì làm sao có thể sánh bằng một Hưng đạo đại vương Trần quốc Tuấn lừng lẫy với với những chiến thắng thuyết phục trước đội quân Mông cổ hung hãn (trong khi cả đát nước Trung hoa phải cúi rạp đầu trước vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn):)
     

Chia sẻ trang này