Trước hết nhân ngày 20/10 em xin chúc những thành viên trong diễn đàn là phái nữ luôn xinh đẹp, giỏi việc nước đảm việc nhà! Em tham gia nhiều ở bên diễn đàn tuvilyso đã có nhờ PhuongCac xem qua lá số, nhưng PhuongCac chỉ nói vắn tắt và khuyên em sang diễn đàn này nhờ mọi người xem thêm. Tuy là " quan sát viên" của diễn đàn này đã gần 1 tháng nhưng hôm nay em mới xin được mọi người xem giùm em lá số, có nhiều bí ẩn!Cuộc sống không mấy thuận lợi, và hay buồn! Mệnh Nam, lá số Tử Vi: ( em sinh 14/6/1984 lúc 14:00h ở Miền Bắc, không hiểu sao tra lịch Âm Dương thì lúc là ngày 15/5 âm, lúc lại là 16/5???) http://www.thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/ansao.php Đặc điểm : Không được khỏe cho lắm, bị bệnh về mắt ( cận thị), dáng người ưa nhìn. Hay khắc khẩu với Cha Mẹ, chị gái, nhà có 4 anh chị em, em là út. Năm 1997 bố bị bệnh về mắt, năm 2004 mẹ phải mổ chân vì khối u . Gia đình có truyền thống làm nghề dạy học! Em bản tính chân thật, thương người, hay giúp đỡ người khác... Thông minh, có năng khiếu( và hay dành thời gian ) cho các môn nghệ thuật! Thế nhưng không hiểu sao đến bây giờ em vẫn không thể ổn định được, tình duyên cũng như học tập luôn mang lại những nỗi buồn! Không biết hướng đi bây giờ có đúng để có thể phát triển được không! Xin các anh chị, cô chú trong diễn đàn xem giùm em lá số, về gia đình, sự nghiệp và tình duyên, xin cho em những lời khuyên! Em xin cảm ơn, chúc mọi người an lạc!
Ðề: Xin nhờ PhuongCac,BachLong và các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm lá số! Link lại nhé ! http://www.thuongviet.com/entertainment/phongthuy/tuvi/print.php?topic=1,198461414,Oach_Oach,1,1984,6,14,14,0,1,1,8,5,15&session=1
Ðề: Xin nhờ PhuongCac,BachLong và các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm lá số! Cố lên em tuy là năm nay vất vả mà tôi nghĩ là từ giờ đến cuối năm em cẩn thận ốm đau thêm nữa đó Sang năm có tin vui về sức khẻe và tình duyên và nhiều nhiều niềm vui hơn nam nay Nói chung cả đời EM đừng tham vọng gì nhiều nhé trèo cao ngã đau đó đôi dòng cùng em chúc em bình an
Ðề: Xin nhờ PhuongCac,BachLong và các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm lá số! Cháu cảm ơn bác doctor ~_GauPoohsao cháu lại không thể nào có tham vọng vậy bác, chẳng lẽ cháu cứ làm việc gì là lại đổ vỡ sao? Hiện giờ cháu đang yêu 1 người con gái cháu định sẽ sớm thổ lộ vậy mà bác bảo đến năm sau, làm cháu nản quá! Nếu có điều kiện bác và các anh chị trong diễn đàn xem kỹ giùm cháu nhé! Chúc mọi người vui vẻ!
Ðề: Xin nhờ PhuongCac,BachLong và các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm lá số! Năm Ất Dậu duyên đã đến một lần,nhưng vì 2 bên thắc mắc một điểm gì,nên chia tay và năm Ðinh Hợi 2007 sẽ tái diễn một lần nưa,và có dịp đi xa,hoặc thay đổi nghề nghiêpAnh em có chuyện đôi chối với pháp luật và sức khỏe người mẹ khg khả quan,Năm Bính Tuất mất vài cơ hôi về cong danh cũng như tài chánh,thường hay đau nhức về phong thấp .
Ðề: Xin nhờ PhuongCac,BachLong và các bác, các anh chị trong diễn đàn xem giùm lá số! Kính nhờ chú (cô) MinhAn giải thích giùm cháu cụ thể hơn là năm 2007 sẽ tái diễn lần nữa là tái diễn gì , có phải là nối lại quan hệ với người của năm Ất Dậu 2005 không hay là yêu người khác rồi lại chia tay? Đúng là vì chuyện chia tay của năm ngoái nên làm cháu buồn đến tận bây giờ và sự nghiệp công danh lỡ dở. Số cháu khắc mẹ vậy làm thế nào để giảm điều không hay cho mẹ cháu??? Chú (cô) MinhAn nói khác với bác doctorhanoi ở bên trên quá, thực sự cháu không biết nên nên làm thế nào cả, mong chú(cô) nói rõ hơn! Kính chúc sức khỏe của chú(cô) MinhAn!