Em là thành viên mới của 4rum, xin các Thầy xem dùm em lá số 16/7/1982; 3h30 sáng, Nữ http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/033016071982/1/TA.jpg 1. Từ đó đến giờ em chưa có mối tình nào "vác vai", xin xem giúp em chuyện tình cảm. 2. Hiện em đang định cư ở nước ngoài, xin giúp em xem vấn đề công việc làm khi nào được tốt đẹp? Vì em cần tiền để bảo lãnh mẹ từ Việt Nam sang.
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Vụ tình cảm chắc phải nhờ Bác Lang thôi, bác này đệ nhất cao thủ..."giải phẩu" mấy ca tình củm ...gay cấn =))
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping 1. Từ đó đến giờ em chưa có mối tình nào "vác vai", xin xem giúp em chuyện tình cảm. Chị yên tâm đi đợi bác lembem bác ý vào lăng xê vài câu thì em sợ vai chị không đủ vác )))
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Khà khà, chứng tỏ kiếp trước Lang Băm tớ từng là một ông chủ Kỹ Viện nào đó là chuyện hoàn toàn có khả năng ) Số em Sleeping này từ 30 trở ra làm ăn khá ổn, muốn bảo lãnh ai cũng ok. 32 tuổi lấy chồng (nếu đến tầm cuối năm 32 tuổi mà vẫn chưa có ai thì có lẽ em nên bảo lãnh cho ... thầy đây qua bển luôn :-D )
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping có lẽ 32T thiệt, hic! kiểu này anh langbam đuợc xuất ngoại đi du học rùi, đúng mong uớc nha lại có lun cả.....hí hí, sướng quá), số ảnh đúng là đào hoa)~_coffee~_rose
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Ơ, còn ngồi đấy mà than vãn à, tìm kiếm lục lọi đi chứ. Mấy h rồi mà ôm cây đợi thỏ hả em ???>
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Hôm nay được nghỉ làm lên tán phét thôi thầy. Thầy cho hỏi chồng tương lai em thế nào? Thầy gì mà phán có 2 câu, ngắn ngủn, đọc 3s là hết >>
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Wow! Chào chị Sleeping ạ! Mấy hôm nay em tìm lá số có Thiên Lương ở tật, nay gặp được chị may mắn cho em quá! Em có 1 vài câu hỏi nhỏ cần nghiệm lý, mong chị vui vẻ giúp em với nhé! Có phải chị có má lúm đồng tiền ko? Câu nữa em muốn hỏi là chị có cảm thấy lạnh hơn người khác và mặc nhiều áo ấm hơn vào mùa đông ko ạ?
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Cho em đoán mò nhé, chị này thận yếu, biểu hiện là đôi khi ù tai, da kém nhuận, mắt hơi mờ. Kèm theo đó là bệnh về huyết áp, hình như chị huyết áp thấp, ngồi lâu đứng dậy chóng mặt, mùa nào cũng muốn bật quạt, lạnh quá thì đắp chăn nhưng thò chân ra ngoài.
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Hihi, cám ơn 2 em nhá. Để chị nói về chị nè: chị bị huyết áp thấp (rất thấp í), hồi xưa da k mịn màng :-D (giờ thì khá hơn hehe). Đúng là chị chịu lạnh rất kém , mùa đông chị bận cả chục lớp áo mà vẫn thấy lạnh và màu đông tay chân chị lạnh ngắt dù có vớ dày, găng tay đi nữa. Còn thận yếu thì chị k biết. Nói chung chị chịu nóng giỏi hơn kekeke. Ah, chị bi cận thị khá nặng, vậy có tính là mắt mờ k em ) Mấy em coi dùm chị vụ tình yêu đi :-D? Hồi xưa quen anh đạo Công Giáo (chỉ là tìm hiểu thôi, chưa iu đương gì :">) mà vẫn còn lằng nhằng tới giờ vì chị đạo Phật ~_rose
Ðề: Xin xem dùm lá số sleeping Em cảm o­n chị đã confirm ạ! h sinh của em ko đuoc ghi lại nên em đang dao động giũ­a các ls, nên em hỏi thu có j giống giống ko! may quá vào mùa đông em cũng giống nhu­ chị :-D Em xem số kém lam, đac biet la vu tinh duyen em chang bit j lun. Nghe anh langbam bao 32t chi len xe ta(ng thi doi them chut nua vay a :-D. Vấn đề khác đạo cũng hoi vấn đề chút chị nhỉ! thấy mấy bạn em cũng vuong' chỗ này, hay là bên kia cũng thap' huong bàn tho­ tổ tiên, bên mình cũng theo lên làm lễ nhà tho­`, mỗi bên chiều nhau tí em có một thầy giáo hồi cấp 3, thầy theo đạo Phật, cô theo đạo Chúa, trên gian tho` mỗi ng mỗi bên cạnh tranh nhau trang trí đẹp lam' :-D (keyboard máy em ko gõ dấu râu đc, hic!)