Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Triệu Tử Long, 9 Tháng mười 2009.

  1. Triệu Tử Long

    Triệu Tử Long New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Kính chào các chú, anh, chị.

    Em mong các anh chị có thể giúp em xem giùm lá số của mình. Em thì trước giờ chưa hề đi xem tử vi nhưng cũng gọi là có chút hứng thú trong việc nghiên cứu về tử vi và lý học phương đông nhưng em biết mình còn non kém lắm.

    Em là nữ. Tướng mạo không phải xinh đẹp nhưng nói chung cũng cho là tròn trịa có duyên, có người nói tướng em phúc hậu vượng phu ít tử nhưng em chẳng biết ít gì mà vượng gì vì em thấy 2 cung phu-tử trong lá số của mình thật xấu; em học cũng không thật xuất chúng, chỉ học giỏi những môn em hứng thú, có năng khiếu về nghệ thuật và nghiên cứu, khi đã tập trung vào chuyên môn có thể mê đến bỏ ăn bỏ ngủ. Tính khá nóng nảy nhưng ko để bụng lâu. Ba mẹ đang có ý định cho em đi du học, nhưng em không biết liệu có thành công hay không. Về lá số của em, em tự xem cho mình thì thấy có lẽ cũng khá nhưng nếu em là đàn ông có lẽ sẽ mãn nguyện hơn, đường chồng con của em hơi chán dù thật ra em không có ý định lấy chồng sớm, em còn muốn học nhiều thứ, làm nhiều việc, đi nhiều nơi; nhưng nói gì thì nói cuối cùng với phụ nữ gia đình tình cảm cũng là điều quan trọng. Em là người rất nặng về tình cảm nên khi thấy lá số của mình em nghĩ là tình duyên của em khá lận đận, ngay bây giờ so với thực tế của mình em cũng nghĩ là nó khá đúng. Vậy xin các anh, chị có thể xem kỹ hơn giúp em và cho em lời khuyên. Em xin cám ơn thật nhiều.

    Lá số của em:
    Xem xong rồi :-D
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười 2009
  2. Hoasonlu

    Hoasonlu New Member

    Tham gia ngày:
    20 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    50
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Số này khổ vì cái nick hii,Triệu tử long cứ tưởng nam tử hán ai dè =))
    Tử vi hội đào hồng tả hữu
    Đàn bà chỉ cần xem 2 cung Phu tử là biết sướng khổ,mấy cái vỏ TPVT chẳng làm được gì
    Bạn sẽ lấy được anh chàng nói ngọt,lời hay,rất hợp với Tử vi cư ngọ :-D
     
  3. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Cô này mệnh Hỏa được Tử Vi Lộc Tồn tại ngọ thật tốt, nữ mệnh có Lộc Tồn trông tròn trịa, đầy đặn tâm tính phúc thiện là đương nhiên rồi. Mệnh còn có Thiên Hỷ, hồng đào hội chiếu thì nét quyến rũ nam phái của cô dù có sinh đến 3-4 con rồi vẫn cứ còn rất mặn mà, khiến cánh đàn ông (nhất là cái ngữ hám gái như tôi đây) hàng đêm tơ tưởng :-D. Nhưng cô lại rất đứng đắn, Lộc Tồn Tử Vi chả phải dạng hoa nguyệt, lả lơi. Rõ là tuýp phụ nữ đoan chính, vượng phu ích tử đây.

    Cung phu có Thất Sát, Linh Tinh, Văn Xương đúng như lời phú các cụ dạy thì sẽ là "Kìa nữ mệnh Đinh, Tân hai tuổi / Sát Phá Tham lại hội Văn Xương / Ấy là góa bụa đáng thương / Nếu không cũng chịu dở dang duyên tình". May cho nhà cô cung Phu xấu ma chê quỷ hờn này đã có Thiên Không hóa giải, đồ rằng cô sẽ phải mất đi ít nhất một mối tình vô cùng sâu sắc khi còn trẻ. Đó chính là sự bù trừ cho phần hôn nhân tạm gọi là êm đẹp sau này.

    Cung phúc xấu, có Phá Quân tọa thủ, chủ họ hàng anh em ly tán, hư hao. Hơn nữa cái cung Tật của cô còn chình ình hai ông Cự Đồng Hóa Kỵ, cho thấy cô sẽ phải mang mối bận tâm, khổ tâm lớn về những người thân quanh mình. Bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm chính là trường hợp này đây. Dẫu sao cũng là số mệnh, chả ai mười phân vẹn mười, biết hài lòng là yên ổn, phải vậy không !
     
  4. Triệu Tử Long

    Triệu Tử Long New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Cám ơn bạn. Còn nick vì đọc Tam Quốc mình rất thích nhân vật này nên dùng thôi hihi.

    Vâng, cảm ơn anh đã xem giúp em. Em cũng biết là cung phúc của mình không được tốt, nhưng có câu "đức thắng số" mình có thể tự tạo phúc cho mình nên em không sợ. Chuyện gia đình ly tán với nhà em là chuyện sớm muộn, vì ngay bây giờ đã thấy anh chị em em người đi nước này người đi nước kia dù chỉ mới 1 người có gia đình, một khi đã ổn định hẳn là mấy năm trời cũng chẳng thấy mặt nhau.

    "Bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm chính là trường hợp này đây." Câu này anh nói thật hay, đó cũng là cái tật của em. Người ta nhìn vào hay bảo em vui tính vô tư, không lo nghĩ, nhưng em nghĩ gì người ta đâu có biết, em khóc người ta cũng đâu có hay. Em không biết "mối bận tâm, khổ tâm lớn về những người thân quanh mình" là gì, nhưng dù sao thì em cũng mong không có gì quá đáng xảy ra với gia đình em.

    Còn về chuyện mất đi một mối tình sâu sắc thời trẻ thì anh nói rất đúng, và ngay bây giờ em đã biết trước là sẽ như vậy dù không cần xem tử vi hay bói toán, em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi dù thật lòng không hề muốn, không ai có lỗi chỉ là hoàn cảnh không cho phép... Nhưng dẫu sao có duyên trong một khoảng thời gian ngắn còn hơn suốt đời không bao giờ được biết nhau, nếu cho chọn lại em vẫn muốn được như bây giờ. Mình phải biết vui vẻ chấp nhận những gì mình có phải không anh? Cuộc đời phải đủ hỉ nộ ái ố thì mới là cuộc đời chứ...

    Em đã hiểu ít nhiều hơn về lá số của mình, cũng giúp em hiểu hơn mình nên làm gì và ra sao. Cảm ơn anh langbam đã bớt chút thời gian ghé qua, nếu có cơ hội rất mong được trò chuyện cùng anh. Cảm ơn anh thật nhiều.
     
  5. thienphucungmenh

    thienphucungmenh New Member

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    529
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Hì, bác Langbăm được nhiều người ái mộ quá ta....~_rose + ~_coffee
     
  6. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    @ Triệu Vân: em nghĩ thế anh thấy ổn. Makeno em ạ, cứ phơi phới mà sống thôi. :-D

    @Thiên Phủ: đừng khen, miềng nổ mũi bi chừ :))
     
  7. Triệu Tử Long

    Triệu Tử Long New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Cám ơn anh, sẵn đây nhờ các anh chị xem qua giúp lá số ông chú của em, ông này cũng thuộc dạng hồng nhan bạc mệnh :-D Con người của văn chương mà ko có đất dụng bút, đi làm công bình thường như ng ta thôi. Từng này tuổi mà tình duyên coi bộ rất lận đận (có lẽ cũng do ổng tự chuốc) và loay hoay mấy chục năm trời ko ra được 1 mụn con (thật ra ổng có con rơi con rớt hay ko chính ổng cũng ko biết nữa :-D). Được cái con người rất tốt và trọng nghĩa, ai cũng yêu quý, từng này tuổi ra đường vẫn còn được mấy bà niềm nở ghê lắm. Nhưng dù sao ba mẹ em thấy ổng cà tưng vậy cũng lo lắm. Xin xem giúp em những cái gì đang chú ý trong lá số này thôi ạ. Em cám ơn nhiều.

    [​IMG]
     
  8. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Uh đúng, chú em "hồng nhan bạc mệnh" quá đi :)) Đùa chứ anh đọc xong cái câu ấy của em tức thì ngã vật ra giường cười phun hết nửa hàm răng giả ra ngoài =))
    Ông chú này tuổi Kỷ Hợi, âm nam, mộc mệnh được Thiên Cơ, Xương, Khúc nằm trong tam hợp Tuế Hổ Phù đáng ra phải rất bị ngon đấy. Có khả năng viết lách, có tâm hồn nghệ sỹ văn chương. Dở mỗi cái dính thêm hai chú Kỵ Đà thành ra phá cách, Cơ gặp Kỵ là cái thế mệt mỏi, cái gì cũng nghĩ cái gì cũng ham nhưng chả cái gì thành. Đâm ra tính toán nhiều cũng chỉ tổ mệt đầu mệt óc thôi, cứ an phận mà sống thì đỡ vất hơn. Sự lận đận vất vả, lao tâm khổ tứ như đã được lập trình riêng cho người này rồi. Cố đấm ăn xôi có khi còn mang họa!

    Khúc Xương Đà Kỵ là cái cách văn nhân bất nại, thân lại ở thế Tuế Phá, Tang Môn thì nhiều khi cái sự bất mãn nó phát ra miệng mất rồi. Hơn nữa cách này còn tiềm tàng nguy hiểm của những Xương Đà tối độc, Xương Khúc Kỵ tối nguy, may vì nằm trong vòng Thái Tuế nên sự tác hại cũng phần nào chiết giảm. Sống đc là may, cần quái gì công danh tài lộc trên đời.

    Cung thê xấu chết đi được, Nhật, Kình, Hình, Phá, Hư, không lấy vợ thì hơn, lấy về chỉ tổ tốn thời gian ra tòa ly dị. Tuy thế, cung Nô người này có Liêm Tướng, Đào Hoa, Thiên Khôi lại ở cái thế Thiên Không nữa thì ắt hậu nhân của ông chú này đã được lưu lại đâu đó trên bước đường bôn ba chinh chiến của ông ấy rồi. Yên tâm, sẽ có lúc cả nhà em bất ngờ vì có người mang con về nhận mặt cha chú, anh em :-D
     
  9. Triệu Tử Long

    Triệu Tử Long New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng mười 2009
    Bài viết:
    9
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin xem giúp lá số của em, em xin cám ơn.

    Hmmmm... về chuyện vợ con thì ko có đâu ạ. Trên hồ sơ ông ấy trắng tinh chưa 1 lần bước lên xe hoa, vợ không có 1 mống nhưng người yêu thì xum xuê phải biết. Mà bây giờ ổng cũng chán rồi, đi về cũng một mình mà thôi, ko vợ ko con. Ông này hồi trẻ rất tự tin và ngông cuồng, cái gì cũng thích làm theo ý mình, nhiều ý định muốn làm cho tương lai nhưng thời gian trôi qua, bị cuộc đời làm bầm dập đi rất nhiều và đã biết khiêm nhường hơn (như lời ổng nói) .

    Ông này em rất quý, cũng rất thân thiết với em, văn chương thơ phú phải nói là tuyệt vời mà sao mãi chẵng được chút danh :-D, có lẽ là do số phận cả rồi. Nhậu nhẹt thuốc lá cũng thuộc hàng lão tướng nhưng bạn bè rụng nhiều lắm rồi mà ổng còn hiên ngang thì cũng là hay. Nghe anh nói ổng có hậu nhân thì cũng mừng, chỉ là nếu có sao chẳng thấy ai đến nhận mặt, ông này đến bây giờ mới thèm có con anh ạ, trước thì ổng toàn thấy đám lít nhít ấy chỉ tổ vướng chân :-D. Dể chừng sau này lọt vô cái thế cha già con mọn lắm...

    À mà em ko hiểu sao anh xem cung Nô lại biết dc ạ? Em còn dở lắm, thường chỉ xem qua mệnh-phu-tử là nhiều thôi :-D.
     

Chia sẻ trang này