Yêu phải nàng… quái tính

Thảo luận trong 'Tâm sinh lý' bắt đầu bởi Kiwi, 12 Tháng sáu 2008.

  1. Kiwi

    Kiwi New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng hai 2008
    Bài viết:
    56
    Điểm thành tích:
    0
    [​IMG]

    Con gái láu cá một chút là hay nhưng “láu” đến mức… quái tính thì thật sự đáng sợ. Yêu phải những cô nàng tính khí khác người, những chàng trai dễ trở thành những nạn nhân đáng thương…

    Nàng mê “hành” bản thân

    Cứ “đụng” đến vấn đề gì có thể gây tranh cãi là Huy đã cảm thấy… sợ. Chỉ cần anh nói đến câu thứ ba để bảo vệ chính kiến của mình thì y như rằng… “Bốp!Bốp!Bốp!”. Thủy liên tay tát nhưng không phải tát anh mà tát vào… mặt cô. Huy giữ tay Thủy lại thì cô câng mặt lên: “Anh giữ tay em làm gì, ý anh như thế tức là em sai, mà em sai thì cần bị phạt”. Huy bực lên, quát Thủy làm như thế làm gì thì Thủy nói: “Thế anh đánh em đi. Anh không đánh được thì để em”.

    Thà Thủy đánh nhẹ tay thì không sao đằng này ức lên, cô dùng hết sức để đánh mình, nhiều lần hai má lằn vết tay đỏ bừng. Huy lại phát hoảng rối rít xin lỗi dù biết mình không sai. Huy không hiểu, môt cô gái bề ngoài có vẻ yếu đuối như Thủy lại đủ dũng khí… tự đánh mình như thế. Chuyện này Huy không dám nói với một ai nhưng anh thấy rõ càng ngày anh càng bị những hành động này của Thúy lấn át.

    Xuân, bạn gái của Thắng cũng có thói giận người yêu quay sang “hành” bản thân mình như thế, cô luôn đẩy Thắng vào tình huống dở khóc dở cười. Thắng chỉ cần “cứng đầu” một chút với là Xuân “giở chiêu” ra ngay. Nhưng… quái tính như Xuân chắc chỉ có một, không theo một lịch trình hay một thói quen cụ thể nào. Cãi nhau với Thắng lúc trời mưa thì Xuân chạy… ra giữa mưa, trời nắng thì phơi nắng. Còn đang ngồi ở quán nước hay nhà hàng nào thì cô cứ ngồi thế nhất quyết không về… Thắng phải năn nỉ đến nhừ cả người, cơn giận trong người Xuân mới “hạ nhiệt”.

    Có lần, hai người cãi nhau khi đang đi trên xe máy. Đùng đùng đi giữa phố mà Xuân đòi anh dừng xe lại, Thắng không chịu, Xuân cao giọng: “Được rồi, anh không dừng thì tôi nhảy xuống cho anh xem”. Thế rồi cô nhón chân… Chẳng biết Xuân có dám làm thật không nhưng Thắng thì toát mồ hôi phải dừng xe lại ngay.

    Đường đường là anh chàng đầy bản lĩnh, giờ Thắng chưa gì đã rơi vào tình trạng… sợ người yêu. Nhiều lần không chịu đựng được Xuân, anh quyết chia tay nhưng lại không làm được vì lúc đó Xuân lại “bình thường hóa” mà bản thân anh lại rất yêu Xuân. Thắng đành chịu kiếp làm bạn trai của một cô nàng… quái tính.

    Ai chịu được nàng quái chiêu?

    Biết tính Hường ương ngạnh nhưng Thái vẫn nghĩ “con gái có ương đến đâu cũng có giới hạn” nhưng yêu nhau rồi Thái mới biết điều đó không hề đúng với cô người yêu của anh.
    Khi hai người mới quen nhau, Thái đã là một người nghiện thuốc lá. Lúc đó Hường cũng chỉ nhắc: “Anh bỏ đi, không tốt cho sức khỏe”. Khi hai người đã thành đôi, không như nhiều cô gái có người yêu hút thuốc khác bắt bạn trai lựa chọn: “Anh chọn em hay chọn thuốc lá” mà Hường chỉ ra chỉ thị: “Anh phải bỏ thuốc ngay lập tức”. Thái nì nẽo mãi, xin Hường cho thời hạn hai tháng.

    Thái bớt hút thuốc thấy rõ, bạn bè nhiều người đều khen Hường “mát tay”. Tuy nhiên, Thái đâu đã bỏ được hẳn. Hôm đó, sinh nhật một người bạn, theo thói quen anh lại châm thuốc. Hường không hề lên tiếng cảnh báo anh nhưng vài giây sau, cô cũng rút một điếu thuốc, châm lửa rồi tự nhiên đưa lên miệng hút, cố gắng không để bị ho. Bạn bè Thái ai cũng sốc, còn Hường tỉnh bơ nói với người yêu: “Anh hút được em cũng hút được, thế là công bằng”. Tất nhiên sau lần đó, Thái cạch hẳn thuốc nhưng anh cũng thấy rùng mình vì Hường.

    Cho đến một lần, ngồi ở phòng trọ Thái, chỉ vì tranh cãi về một bộ phim mà Hường đùng đùng bỏ về dù ngoài trời đang mưa. Giữ Hường chẳng được, Thái nói để anh đèo về, Hường cũng không chịu, nói cô bắt xe ôm cô lắc đầu. Hường nói: “Anh tưởng em không đi bộ về nhà được chắc?. Em đi bộ cho anh hả dạ”. Hường cứ thế đi về giữa trời mưa… Thái đuổi theo mấy lần nhưng cô nhất quyết không chịu lên xe.

    Biết mình không thể thay đổi được Hường, mà tính tình cô như thế Thái không biết đường nào mà chiều. Cuối cùng, anh chọn biện pháp im lặng để kết thúc một mối tình. Hường quay lại xin anh tha thứ nhưng Thái đành phải “làm ngơ” dù tình cảm của anh với Hường vẫn còn.
    Huy cũng thực sự mệt mỏi khi suốt ngày phải chứng kiến việc Thủy tự “hành” bản thân mình. Thủy có thề thốt: “Em sẽ không như thế nữa” thì cũng chỉ được vài hôm. Mỗi lần Thủy tự tát mình hay chấn đầu vào tường, Huy lại thấy mình chỉ là thằng con trai bất lực, nhu nhược. Tính cách này của Thủy làm anh thấy thật sự ngột ngạt và trong bất cứ chuyện gì anh cũng trở thành “kẻ đầu hàng” trước. Mệt mỏi, chán chường, Huy quyết định chia tay vì anh không còn đủ sức để chịu đựng Thủy thêm nữa.

    Huy chia sẻ: “Với những cô nàng quái tính vô phương cứu chữa thì cách duy nhất của các chàng trai là chia tay dù tình yêu vẫn còn. Không người đàn ông nào chịu đựng được khi rơi vào thế bị bạn gái dồn vào chân tường bằng những chiêu đáng sợ”.
    Hoài Nam
     
  2. HoangThienMinh

    HoangThienMinh Ban Cố Vấn

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Yêu phải nàng… quái tính

    "...Huy chia sẻ: “Với những cô nàng quái tính vô phương cứu chữa thì cách duy nhất của các chàng trai là chia tay dù tình yêu vẫn còn. Không người đàn ông nào chịu đựng được khi rơi vào thế bị bạn gái dồn vào chân tường bằng những chiêu đáng sợ”.

    Hoài Nam ..."

    Bài viết này có lẽ là của 1 nguòi Nam (đàn ông) không có kinh nghiệm hiểu biết nhiều về phụ nu~. Khi 1 nguòi con gái có nhũng hành động nhu đã kể trên là vì trong nguòi nàng không đuọc khỏe ( PMS ? hoặc stress?...), và lòng tụ* ái bị tổn thuong.
    Chia tay vói nguòi mình yêu chỉ vì thiếu hiểu biết, thiếu nhẫn nại, thiếu lòng thông cảm, thiếu tế nhị & .....thì thật đáng buồn>>>vì nếu thật su. yêu, hiểu và thông cảm cho nàng thì sẽ không hề có nhũng hành động và lo*ì nói để có chuyện nàng phải đòi nhẩy xuống xe, hay bỏ đi bộ về trong mu*a...>>> Chàng đã nói gì ?, đã làm gì ? để nàng phải bị emotionally out of control nhu vậy? câu chuyện kể trên chỉ có 1 chiều.
    Tìm đuọc nguòi để yêu đâu phải dễ, mà khi nguòi yêu có bệnh thì lại bỏ chạy; không hiểu đuọc là chính mình đã là nguòi làm cho nàng bị bệnh nhu vậy (1 hành đông vô ý thúc, 1 câu nói làm tổn thuong tụ* ái của nàng.... ).
    Đa số nhũng căn bệnh trên của nàng đều có thể suy giảm, ngăn ngùa bằng cách ăn uống điều độ, đầy đủ chất dinh duõng, nhất là vitamin B complex (chuyên trị PMS và stress....), ngủ ngon giấc vào khoảng 8 tiếng đồng hồ (thiếu ngủ cũng dễ làm con nguòi bị cranky), tập thể dục, choi thể thao, vui đùa, cuòi giõn....và dĩ nhiên là chàng sẽ không làm nhũng hành động hoặc nói nhũng câu làm tổn thuong đến tâm hồn của nàng (nhất là trong thòi gian PMS/stress...); nguọc lại chàng luôn quan tâm săn sóc, tặng quà, nói chuyện ngọt ngào....vói nàng, thì sẽ thấy thế gian này rất đẹp, rất vui vẻ, hạnh phúc.

    Chúc các bạn nhiều may mắn hạnh phúc.


    PS: không có gì quý bằng tình yêu!...
    "...Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa nhau về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng nhau trọn đời..."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng sáu 2008
  3. HoangThienMinh

    HoangThienMinh Ban Cố Vấn

    Tham gia ngày:
    24 Tháng bảy 2006
    Bài viết:
    380
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Yêu phải nàng… quái tính

    Thân tặng các bạn thêm 1 bài nhạc rất hay:

    "...Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người

    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều ...

    ...Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau... "

    ~_twolove
     

Chia sẻ trang này