Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

Thảo luận trong 'Nhờ luận giải Tử Vi' bắt đầu bởi Rosalie, 2 Tháng bảy 2009.

  1. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/043022071979/1/Rose.jpg

    Thân gửi anh Tuongnguyen2007,

    Thấy mấy bài viết của anh rất sâu sắc. Anh lại là một người hướng về Phật, chợt nghĩ, biết đâu anh lại cho được những lời hay ý đẹp mà trong lòng mình đang rối không biết gỡ.

    Rosalie đang gặp một chuyện buồn trong tình cảm. Chuyện tình chưa đến một năm nhưng hết sức sâu sắc (có lẽ là không có kết thúc đẹp như trong film ảnh) :-D

    Về tình cảm của Rosalie thì hết sức lận đận ~_donttell Có người nói thì đến khoảng năm 2011 thì có cơ hội kết hôn :-D Rosalie thật ra thì cũng không đặt rất nặng vấn đề này...

    Chỉ mong anh cho vài lời về lá số nếu thực sự có duyên. Biết đâu chừng nó có thể giúp Rosalie vượt qua được tâm trạng lúc này.

    Cám ơn anh nhiều. ~_rose~_rose~_rose
     
  2. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Tối về tôi sẽ ngâm cứu lá số bạn, và sẽ có trả lời!
    Chúc bạn vui, và hãy tự tặng mình một cành hoa ~_rose, và làm đẹp đi mua một món quà tặng cho ai đấy mà mình yêu quý - Thế là cuộc đời đâu có buồn nào.
    Thân mến,
     
  3. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Lá số này hay quá cho người học Tử vi đây, luận xong sẽ nhiều người thắc mắc.
    Mệnh Có Đồng và Lương xung nên gọi người này có Phúc Ấm. Có Mã Khách nên thích đi đây đó khi nào mệt Mã Đà (đừng có hiểu lầm Mã Đà là ngựa què thì oan cho Đà La nhé! ở đây Mã Đà có nghĩa là dừng vó và xuống ngựa) thì mới chịu về nhà (ở nhà như là Khách). Tới đây người có lá số chuẩn bị cãi rồi đây (vì không đồng ý việc Mã Đà - Khoan cãi đã sẽ giải thích sau).
    Có Khoa xung nên mặt thanh tú, xinh đẹp thừa dùng. Sinh và lớn lên trong bảo bọc của Cha Mẹ. Tật Đào Hoa ngộ Tuần nên tuy ham chơi nhưng cũng biết khuôn phép và hưởng được một nền giáo dục tốt từ bé.
    Cha mẹ giàu có có danh chức! sướng nhỉ.
    Sợ bị cãi nên nói tiếp chi tiết trên để chứng minh không phải do Mã Đà:
    - Tật Ngộ Tuần nhưng Thân lại "bị Triệt" đây mới là điều đáng lo đây. Mọi người thường nói Thân chỉ xem sau 30 nhưng người viết không đồng ý điều đó. Bởi một lẽ đơn giản: Mệnh là tư tưởng, tính tình, là nhân còn Thân là hành động, là cơ thể... Vậy có gì mà nói về thân trước có liên quan gì đến Mã Đà đây:
    - Vào năm trước 12 tuổi: hạn tiểu nhi vào cung phụ mẫu có gì? có Vũ chủ bớt nhưng may cho có Phủ chủ thêm nhưng có Diêu Y Hình Khoa, giải nghĩa: là một Toa Thuốc của Bác sĩ và phụ mẫu lo lắng (tử). Lúc này Tam hợp tại Đại hạn Mệnh Thấy Thiên Cơ (tượng là chân tay, cơ thể) bị Triệt bỏ nói trắng là chân hay tay có vấn đề (gãy tay, gãy chân hay là bị liệt do Bệnh Phù (bệnh), Hỏa tinh (sốt)) suy ra là hồi nhỏ có bị sốt bại liệt nhưng nhờ có Diêu Y + Hình là toa thuốc hay (Khoa) mà qua khỏi.
    Tới đây Bạn đã thấy lý do vì sao tôi phải giải thích ngay vì sợ bạn cãi (PM lại cho mình để biết mình nói đúng không nhé!).
    Đại hạn 13 - 22: là một đại hạn đặc biệt
    Đặt biệt vì Vũ Khúc: vì đại hạn này bạn có một sự kiện quan trọng xảy ra nó là bước ngoặt cho tương lai của bạn, nó làm thay đổi phần nào tính ham chơi của Thiên Đồng. Đó là đi xa! mà đi đâu vậy:
    - Lưỡng khúc trùng phùng văn võ song toàn, thêm Vũ Kỵ là tài năng hiễn lộ. Vũ Khúc là múa đúng không? mà thêm Lưu hà tại đây: có nghĩa ra đi còn lưu lại dấu chân. Đi đâu? Có Hĩ Khoa cùng lưỡng Khúc là đi học chứ đi đâu nữa, tam hợp thấy Di thấy Khoa Tấu: giấy báo học, vậy kết luận bạn có đi du học tại Đại hạn này!
    (Còn tiếp, hẹn ngày mai vì bàn phiếm ở nhà nó không nghe lời mình)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  4. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Lụi cụi trả lời xong nhấn nút SÈND thì biến mất .. bùn thiệt ~_nottalk

    Cám ơn anh Tuongnguyen2007. Công nhận là bái phục bái phục :-D:-bd

    Mệnh Có Đồng và Lương xung nên gọi người này có Phúc Ấm.
    Phúc Ấm là gì ạ ?
    Có Mã Khách nên thích đi đây đó khi nào mệt Mã Đà (đừng có hiểu lầm Mã Đà là ngựa què thì oan cho Đà La nhé! ở đây Mã Đà có nghĩa là dừng vó và xuống ngựa) thì mới chịu về nhà (ở nhà như là Khách). Tới đây người có lá số chuẩn bị cải rồi đây (vì không đồng ý việc Mã Đà - Khoan cải đã sẽ giải thích sau).
    Rosalie rất thích đi đây đó .. mẫu người lang bạt kỳ hồ hehehe ... Mệt mỏi thì mới quay về nhà như là người lữ khách dừng chân quán nhỏ vậy :-D Có điều, gia đình hơi phong kiến tí nên ngựa bị kiềm chân (không biết Mã Đà có phải là vó ngựa bị cản đường không? )
    Có Khoa xung nên mặt thanh tú, xinh đẹp thừa dùng.
    Hehehe ... ai tự nhận mình thanh tú :-D
    Sinh và lớn lên trong bảo bọc của Cha Mẹ.
    Ba mẹ rất bảo bọc và thương yêu
    Tật Đào Hoa ngộ Tuần nên tuy ham chơi nhưng cũng biết khuôn phép và hưởng được một nền giáo dục tốt từ bé.
    Đúng .. Nhưng lúc nhỏ thì không ham chơi lắm đâu ... càng lớn càng "nổi loạn" :-D
    Cha mẹ giàu có có danh chức! sướng nhỉ.
    Chắc đúng rùi
    Sợ bị cải nên nói tiếp chi tiết trên để chứng minh không phải do Mã Đà:
    - Tật Ngộ Tuần nhưng Thân lại "bị Triệt" đây mới là điều đáng lo đây. Mọi người thường nói Thân chỉ xem sau 30 nhưng người viết không đồng ý điều đó. Bởi một lẻ đơn giản: Mệnh là tư tưởng, tính tình, là nhân còn Thân là hành động, là cơ thể... Vậy có gì mà nói về thân trước có liên quan gì đến Mã Đà đây:
    - Vào năm trước 12 tuổi: hạn tiểu nhi vào cung phụ mẫu có gì? có Vũ chủ bớt nhưng may cho có Phủ chủ thêm nhưng có Diêu Y Hình Khoa, giải nghĩa: là một Toa Thuốc của Bác sĩ và phụ mẫu lo lắng (tử). Lúc này Tam hợp tại Đại hạn Mệnh Thấy Thiên Cơ (tượng là chân tay, cơ thể) bị Triệt bỏ nói trắng là chân hay tay có vấn đề (gãy tay, gãy chân hay là bị liệt do Bệnh Phù (bệnh), Hỏa tinh (sốt)) suy ra là hồi nhỏ có bị sốt bại liệt nhưng nhờ có Diêu Y + Hình là toa thuốc hay (Khoa) mà qua khỏi.

    Đúng 100% Sau khi biết đi một thời gian ngắn, chắc khoảng 1 tuổi mấy là bị bại liệt. may là nhờ danh y mới không đi cà nhắc. Bác sĩ đó nổi tiếng lắm. Bây giờ chắc mất rồi (hay lên tivi).
    Tới đây Bạn đã thấy lý do vì sao tôi phải giải thích ngay vì sợ bạn cải (PM lại cho mình để biết mình nói đúng không nhé!).
    Đại hạn 13 - 22: là một đại hạn đặc biệt
    Đặt biệt vì Vũ Khúc: vì đại hạn này bạn có một sự kiện quan trọng xảy ra nó là bước ngoặt cho tương lai của bạn, nó làm thay đổi phần nào tính ham chơi của Thiên Đồng. Đó là đi xa! mà đi đâu vậy:
    - Lưỡng khúc trùng phùng văn võ song toàn, thêm Vũ Kỵ là tài năng hiễn lộ. Vũ Khúc là múa đúng không? mà thêm Lưu hà tại đây: có nghĩa ra đi còn lưu lại dấu chân. Đi đâu? Có Hĩ Khoa cùng lưỡng Khúc là đi học chứ đi đâu nữa, tam hợp thấy Di thấy Khoa Tấu: giấy báo học, vậy kết luận bạn có đi du học tại Đại hạn này!
    Tháng 3/2002 du học. Không biết có thuộc Đại hạn 13-22 không

    Thanks anh nhiều nhé .. quá đúng quá đúng .. em xin bái phục :-D:-bd~_rose
     
  5. langbam

    langbam New Member

    Tham gia ngày:
    16 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    423
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Bác Tuongnguyen2007 quả là cao thủ =D>
     
  6. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    :)):))=D>=D> cao thu thi qua loi nhung dung la rat co nang khieu.
    Đào hoa đâu có ăn chơi, ham chơi phải là do thiên đồng và thiên mã. Cung phu mẫu vũ phu song lộc bố mẹ giầu nhưng riêu y hóa kị thì giầu nhưng hay bị ghen ghét, thị phi.
    Cự cơ tại tý ngọ cần tuần triệt, tại mão dậu cần song hao. Ở đây có song hao rồi nhưng triejt vướng vào làm giảm kỳ cách. Nhưng lại giúp chế ngự địa không. Thân cư vào đấy sẽ ảnh hưởng sẽ toàn diện không chỉ có công danh. Nhưng giảm cái tốt , bớt xấu do địa không . Nhưng cũng chỉ khoảng giai đoạn đâu công danh thôi, khoảng 35 tuổi là giảm mạnh ảnh hưởng. . Với lại cự cơ đâu có sợ triệt nhiều. Theo tôi triệt nằm đây làm công danh cô bé này bớt tốt. Chứ thật ra bộ cư cơ đắc song hao là tốt lắm.
    Mệnh thân dính không kiếp là phải đau thương , cung phu thê VCD kém tốt, bộ nhật nguyệt tại suu mùi tượng vợ chồng khó thuận hòa.
    Cung phu thê mới là cái cần anh tuongnguyen xem đấy . Cô bé này hình như 1 lần đứt gánh rồi. Mong anh xem giúp nhé.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  7. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Hôm nay tiếp tục: Đào Hoa cư Tý có khác gì "Một Đóa Quỳnh Ba bừng cánh Tục" quyến rũ lắm, và không kém phần lả lơi nhưng nhờ hương sen của trà Tuần làm cho vẻ đẹp trở nên tinh khiết vậy. Câu chữ là phương tiện không phải là mục đích rốt ráo, và càng không đem sách tặng người. Đơn giản cung Tật có phải chăng là bản ngã của cuộc đời, một đời sống tinh thần ẩn chứa trong đó?
    Với tôi Tử vi là cuộc dạo chơi trong hành trình đi tìm "bản lai chân diện mục", hiểu tử vi để sửa mình đó là "TU" vậy. Và vì thế tôi mãi là cậu học trò đi tìm chữ thực "Biết" mà thôi! Vài lời phi lộ xin được cảm thông. Nương duyên trong Phước Duyên của bài "Điểm dị biệt giữa Đà La và Kình Dương" tôi xin mô tả tiếp giai điệu cuộc đời qua lá số của bạn qua Đà La và Kình Dương:
    Vì sao gọi là Giai điệu?
    (còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  8. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Anh viết hay lắm =D>=D>=D> Xin tặng anh cành hồng ~_rose~_rose~_rose

    Cái quyến rũ lả lơi này lắm người đề cập :-D :"> Nhưng có người bảo, không biết có phải Hồng loan tại Điền trạch chiếu sang làm cho cái nét này nó dịu đi một tí, đâm ra lại được phần hay :-D

    Bản thân mình Rosalie nghĩ, như anh có nói Đào Hoa cư Tý có khác gì "Một Đóa Quỳnh Ba bừng cánh Tục" quyến rũ lắm, và không kém phần lã lơi nhưng nhờ hương sen của trà Tuần làm cho vẻ đẹp trở nên tinh khiết vậy. "Đào hoa vốn sẵn tính nàng" nhưng mà "Thủy chung đoan chính" thì cũng chẳng sai với nàng :-D:))

    Rosalie thích cái câu Đơn giản cung Tật có phải chăng là bản ngã của cuộc đời, một đời sống tinh thần ẩn chứa trong đó. của anh. Ở đó, Rosalie thấy được một con người thứ 2 của mình. Thất sát + Đào hoa khiến con người mình có chút mâu thuẫn luôn tranh đấu. Nhưng suy cho cùng, bản mệnh vẫn là bản mệnh. Dẫu thói hư tật xấu có len lỏi một lúc nào đó thì bản chất con người vẫn là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" Vài lời linh tinh cùng anh :-D~_rose

    Hẹn gặp anh ở Đà la + Kình dương :-D

    Kính anh ~_coffee
     
  9. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Khúc nhạc Kình Đà (giai điệu Kình Đà):
    Đà chủ âm thầm, chủ thuận theo, chủ chống đối âm thầm bằng trong suy nghĩ (nói cách khác là cứng đầu: ngoài mềm trong cứng là vậy). Đà là Thứ, Kình là Trưởng nên gọi là bản nhạc cuộc đời là vậy: intro là Đà - Giang tấu là Lộc - bất ngờ chuyển sang Trưởng là Kình (chỏi: cách gọi trong nhạc, là chống lên, dương lên, vươn vai đứng dây, khai trương lập ấp)
    - Cô bạn Róealie ngồi trên con ngưa Khách Mã Đà thấy Tuần: rong chơi nhưng biết suy nghĩ, chấp nhận sự ước thúc gia đình gọi là Đà Tuần:
    " Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
    Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
    Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
    Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa
    Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
    Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
    Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
    Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ..."
    Tuổi thơ trôi qua dưới sự bảo vệ của Đà (Đà giăng lưới kéo sự buông lung của Đồng, mơ mộng của Lương). Khúc nhạc tình nhịp 4/4 đến đoạn Giang tấu đã thấy xuất hiện anh Kình Dương chống đối, xây dựng trong lòng tư tưởng, cá tính riêng nên bị cho là cứng đầu. Con tạo xoay vần bản nhạc cũng đến lúc cao trào:
    Đại hạn 23-32 thuộc cung Phúc Đức:
    Nơi Tam Thái gặp nhau Thái Âm, Thái Dương, Thái Tuế mơ mơ hồ hồ khó đạt
    "Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
    Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
    Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
    Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ
    Bên cầu biên giới Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
    Sông nước xa xôi, Mây núi khắp nơi Không tỏ một đôi lời...
    Ôi giấc mơ qua Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube
    Những đêm sáng sao
    Nhưng đường quá xa vời
    Hương trời vẫn mê mài
    Lòng tôi sao vẫn còn biên giới !
    Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây Ôi dòng tóc êm đềm!
    Ôi bể mắt đắm chìm!
    Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
    Mộng bền năm xưa Chỉ là mơ qua" !!!" phải không? Nhưng may thay Tam Thái gặp Khoa, có lọng Hoa cái che chở khẽ hát giai điệu Trưởng Kình dương danh làm cho các chàng Lang Tham từ xa ngưỡng mộ (...) muốn bày tỏ lòng thành Thiên Lương cho một mối tình Liêm Trinh dài lâu? Tuy đại hạn này cô gái Đồng Mã Đà đã dừng bước giang hồ bên dòng sông Danube cũng nặng nỗi lo. Kình ở đây nào có chống ai đâu? Chỉ là Dương Nhẫn bất nghi bệnh tật liên miên (...) mà thôi.
    Tam thái ngộ Khoa Cái được Phượng Cát ngưỡng mộ nhưng Thiên Lương, Liêm Trinh cũng ngài ngại Thái Sư Phụ (Tam thái + Khoa) và thiếu đi chút lã lơi còn thêm Xương Khúc giáp Nhật Nguyệt: Xương khúc giáp Trì Nam mệnh quí nhi thả hiển không hợp cho nữ mệnh lắm!
    Vậy lời khuyên ở đây là gì? Đôi lúc trong tình yêu cũng cần một chút dại khờ, một chút lả lơi, đóng đóng khép làm chàng ngất ngây. Tỉnh táo quá, Đoan chính quá cũng không hay vì người ta chỉ ngắm thôi không ăn được trái cấm. Nhớ nhé Khúc xương sườn của Anh Tham Lang!
    Trở lại Lưu Đại Hạn năm nay ở Phụ Mẫu:
    Có Vũ chủ bớt và cắt đi một tình cảm Liêm Trinh mà Lưu Đào lựa chọn nhưng con tim của Thiên Tướng nối lại. Có lúc Liêm Trinh thấy Hĩ nhưng lại gặp Không (không có hĩ gì cả) thế là cắt và nối cứ lập đi lập lại.
    Lưu Tuần ở đây, vì thế con tim Đào Hoa nói to lên là lựa chọn đúng rồi đó thêm Lộc Tồn khuyên nhủ. Ai thắng ai đây, về hỏi Mẹ hỏi Cha vậy! " Muốn ế hay sao má cứ dùng dằng mãi thế!" và đó là thế kẹt giữa Anh Đà bảo tuân, và lý trí bảo chống của Anh Kình Dương.
    Nói lăng nhăng nãy giờ vậy thì trả lời ngay cầu hỏi có được không mối tình này?
    trả lời: là được đó còn chần chờ gì nữa! cây cầu lưu Tuần ở đây giúp cho Âm gặp Dương để gặp Quang Quý tri ân tình chàng ý thiếp nhanh thì cuối năm chậm thì sang năm vẫn còn cơ hội nhưng mệt hơn. Vì sang năm Lưu Đào ở Mão (Phu) có hỹ gặp Không Lưu đại hạn trùng phùng gặp đủ cả Tuần lẫn Triệt (cứ đóng và mở liên tục nên phiền cho chàng rễ vì thách cưới cao quá cũng tội, thêm nữa lại cưới vào Mùa Xuân thì gấp quá không?)
    Vì cây cầu Tuần làm chậm tốc độ xe hoa đưa nàng về dinh nhưng nó làm Hóa Kỵ trở nên đúng đắn, khiến Vũ không còn buồn. Cầu Tuần làm Âm Dương gặp nhau: Âm Dương ái Tuần hơn Triệt, đúng là:
    "Ả Chức (Âm) Chàng Ngưu (Dương) năm tháng cách
    Mừng ngày hội ngộ chẳng ngờ đâu!
    Đông phương thường tịch bao giờ nhỉ?
    Mà thấy năm châu chuyển sắc màu"
    Tặng bạn đóa hồng ~_rose chúc cho Long Phượng hòa minh.
    (còn tiếp, phần quan trọng nhất)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  10. phuong1984

    phuong1984 New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng bảy 2008
    Bài viết:
    373
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Nhìn lá số KK lạc hãm tôi lại nhớ đến đứa bạn tôi. Giáp tý sinh vào tháng 10 ( mệnh không thân kiếp KK lạc hãm hại mệnh kim rất mạnh), tôi bảo số nó khổ. Nó bảo tôi nói vớ vẩn, nhiều thầy boi xem bảo nó sướng. Bẵng đi hơn 1 năm bây h hỏi thăm ông bạn. Ra trường hơn 2 năm vẫn chưa ra đâu vào đâu. Nhưng quan trọng nhất là tình duyên, gân 27 tuổi đầu không mảnh tình vắt vai, theo đuổi hết ng này ng nọ rồi chả thành. Bây h chán buông xuôi, dỗi lại đi nhậu nhẹt, học theo mấy thằng ở công ty đi quan hệ với " gái ". Thật pó tay.
     
  11. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Lăng nhăng thêm tí:
    Có câu Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân Tốt không bằng hạn tốt. Phần Quan trọng nhất của lá số tôi chưa nói đến chỉ nói Đại hạn hiện tại:
    - Quan trọng nhất là Tình.
    - Nhưng Tình chưa phải là tất cả của cuộc đời, còn công việc. Đại hạn Tam Thái gia Khoa, giáp Xương Khúc được Kình chống lên là Dương Danh với đời để Phương Cát ngưỡng mộ vì thế công việc thành công vì đắc Thiên Thời có đủ Tứ Linh và Quang Quý.
    - Tam hợp hành mệnh thuộc Kim gặp Tam hợp Đại hạn là Mộc nên khắc xuất nên bệnh tật, tai nạn tổn thương cơ thể hay gặp nhưng nhờ có lưu Tuần Triệt hay chạy qua đây làm đồng minh với Tuần cố định bảo vệ nên không có gì đáng tiếc lắm xảy ra. Nếu có cũng nhẹ thôi! Vì thế mới có câu tôi Kình nào chống ai chỉ chống lại khó khăn và bệnh tật thôi.
    (hẹn còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  12. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    :-D Đọc bài của anh Tuongnguyen2007 cứ như là đi vào một mê cung đầy giai điệu =D> Đoan chắc là anh hẳn phải được nhiều người ngưỡng mộ lắm :cool:
    Cái mà Rosalie thích không phải là cái phần chuyển tải "nội dung" của lá số ở anh, mà là cái cách của Cuộc dạo chơi trong hành trình đi tìm "bản lai chân diện mục".
    Xin cám ơn anh, và cám ơn cái duyên hội ngộ ~_rose~_rose~_rose

    Khúc nhạc Kình Đà (giai điệu Kình Đà):
    Đà chủ âm thầm, chủ thuận theo, chủ chống đối âm thầm bằng trong suy nghĩ (nói cách khác là cứng đầu: ngoài mềm trong cứng là vậy). Đà là Thứ, Kình là Trưởng nên gọi là bản nhạc cuộc đời là vậy: intro là Đà - Giang tấu là Lộc - bất ngờ chuyển sang Trưởng là Kình (chỏi: cách gọi trong nhạc, là chống lên, dương lên, vươn vai đứng dây, khai trương lập ấp)

    Cuộc đời đúng là đôi lúc không khác gì một bản nhạc du dương vậy. Nó réo rắt, du dương bởi có nốt trầm, nốt bổng .. khi âm thầm nhẫn chịu Đà khi mạnh mẽ đứng lên chống đối không khuất phục Kình.

    Đại vận 13-22, có lẽ cái nốt nhạc Kình này chưa phát tấu nên giai điệu có vẻ lặng thầm như một bản ca êm dịu... Anh nói không sai, cái khúc ngoặt làm cho Thiên đồng thay đổi nhiều trong tư tưởng khiến cho Kình này cũng mạnh hơn nhiều, đấu tranh hơn, nhưng cũng thấy khổ sở hơn ...

    - Cô bạn Róealie cửi con ngưa Khách Mã Đà thấy Tuần: rong chơi nhưng biết suy nghĩ, chấp nhận sự ước thúc gia đình gọi là Đà Tuần:
    " Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
    Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
    Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
    Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa
    Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
    Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
    Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
    Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ..."

    Rong chơi, rong chơi ... Cuộc đời mình đâu là nhà, đâu là bến đỗ ...
    Nơi nào mình mỏi mệt, nơi đó là bến đỗ của mình chăng ...
    Dù Mã Đà có Điếu khách nơi đâu, rốt cuộc thì vẫn hiểu
    Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
    Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ...


    Tuổi thơ trôi qua dưới sự bảo vệ của Đà (Đà giăng lưới kéo sự buông lung của Đồng, mơ mộng của Lương). Khúc nhạc tình nhịp 4/4 đến đoạn Giang tấu đã thấy xuất hiện anh Kình Dương chống đối, xây dựng trong lòng tư tưởng, cá tính riêng nên bị cho là cứng đầu vậy.

    Đà Kình bủa lưới.. trần gian vật lộn .. sóng lòng không khỏi những lúc dâng trào ... Chắc tại Đà Tuần nên cũng đành nhẫn nhịn ... biết sao đây ...

    Con tạo xoay vần bản nhạc cũng đến lúc cao trào:
    Đại hạn 23-32 thộc cung Phúc Đức:
    Nơi Tam Thái gặp nhau Thái Âm, Thái Dương, Thái Tuế mơ mơ hồ hồ khó đạt
    "Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
    Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
    Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
    Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ
    Bên cầu biên giới Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
    Sông nước xa xôi, Mây núi khắp nơi Không tỏ một đôi lời...
    Ôi giấc mơ qua Mộng đời phiêu lãng giang hồ Sống trong lòng người đẹp Tô Châu Hay là chết bên bờ sông Da - nube Những đêm sáng sao
    =D>=D>=D>
    Mấy ai thấu hiểu được cho chăng ... :-D:-bd~_rose

    Nhưng đường quá xa vời Hương trời vẫn mê mài Lòng tôi sao vẫn còn biên giới ! Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây Ôi dòng tóc êm đềm! Ôi bể mắt đắm chìm! Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ Mộng bền năm xưa Chỉ là mơ qua" !!!" phải không?

    Đời vẫn là mơ nhưng em xin vẫn cứ mơ ...
    Nếu không mơ thì sao em vượt sóng
    Con sóng cuộc đời còn mãi cao, cao vút khỏi tầm tay...
    Xin được mơ cho đời khỏi chút lênh đênh ...

    Nhưng may thay Tam Thái gặp Khoa, có lọng Hoa cái che chở khẽ hát giai điệu Trưởng Kình dương danh làm cho các chàng Lang Tham từ xa ngưỡng mộ (...) muốn bày tỏ lòng thành Thiên Lương cho một mối tình Liêm Trinh dài lâu? Tuy đại hạn này cô gái Đồng Mã Đà đã dừng bước giang hồ bên dòng sông Danube cũng nặng nỗi lo. Kình ở đây nào có chống ai đâu? Chỉ là Dương Nhẫn bất nghi bệnh tật liên miên (...) mà thôi.

    Kình mỏi mệt bất nhẫn nhìn Đà cuốn lấy thân mình .. Ngộ ra được cái gọi là Duyên, Nợ .. Ngộ ra được cái gọi là Số Mệnh .. Cái Duyên, Nghiệp biết chắc có phải do mình ?

    Tam thái ngộ Khoa Cái được Phượng Cát ngưỡng mộ nhưng Thiên Lương, Liêm Trinh cũng ngài ngại Thái Sư Phụ (Tam thái + Khoa) và thiếu đi chút lã lơi còn thêm Xương Khúc giáp Nhật Nguyệt: Xương khúc giáp Trì Nam mệnh quí nhi thả hiển không hợp cho nữ mệnh lắm!

    Vó ngựa xin dừng chân ... mỏi mệt nơi này mà ngựa biết dừng ở chốn nao :-D

    Vậy lời khuyên ở đây là gì? Đôi lúc trong tình yêu cũng cần một chút dại khờ, một chút lả lơi, đóng đóng khép làm chàng ngất ngây. Tỉnh táo quá, Đoan chính quá cũng không hay vì người ta chỉ ngắm thôi không ăn được trái cấm. Nhớ nhé Khúc xương sườn của Anh Tham Lang!

    Dại khờ lắm chứ khi yêu ai bảo mình không dại ...
    Em mãi xin là kẻ dại khờ lang thang chốn tình say :-D

    Trở lại Lưu Đại Hạn năm nay ở Phụ Mẫu:
    Có Vũ chủ bớt và cắt đi một tình cảm Liêm Trinh mà Lưu Đào lựa chọn nhưng con tim của Thiên Tướng nối lại. Có lúc Liêm Trinh thấy Hĩ nhưng lại gặp Không (không có hĩ gì cả) thế là cắt và nối cứ lập đi lập lại.
    Lưu Tuần ở đây, vì thế con tim Đào Hoa nói to lên là lựa chọn đúng rồi đó thêm Lộc Tồn khuyên nhủ. Ai thắng ai đây, về hỏi Mẹ hỏi Cha vậy! " Muốn ế hay sao má cứ dùng dằng mãi thế!" và đó là thế kẹt giữa Anh Đà bảo tuân, và lý trí bảo chống của Anh Kình Dương.
    Nói lăng nhăng nãy giờ vậy thì trả lời ngay cầu hỏi có được không mối tình này?
    trả lời: là được đó còn chần chờ gì nữa!

    Có buồn chăng khi mà mình có thể dấn thân ???
    Vì biết có cố hơn thì rồi không cũng lại hoàn không nên đành ngậm ngùi mà rẽ sang hướng khác ...

    cây cầu lưu Tuần ở đây giúp cho Âm gặp Dương để gặp Quang Quý tri ân tình chàng ý thiếp nhanh thì cuối năm chậm thì sang năm vẫn còn cơ hội nhưng mệt hơn. Vì sang năm Lưu Đào ở Mão (Phu) có hỹ gặp Không Lưu đại hạn trùng phùng gặp đủ cả Tuần lẫn Triệt (cứ đóng và mở liên tục nên phiền cho chàng rễ vì thách cưới cao quá cũng tội, thêm nữa lại cưới vào Mùa Xuân thì gấp quá không?)
    Vì cây cầu Tuần làm chậm tốc độ xe hoa đưa nàng về dinh nhưng nó làm Hóa Kỵ trở nên đúng đắn, khiến Vũ không còn buồn. Cầu Tuần làm Âm Dương gặp nhau: Âm Dương ái Tuần hơn Triệt, đúng là:
    "Ả Chức (Âm) Chàng Ngưu (Dương) năm tháng cách
    Mừng ngày hội ngộ chẳng ngờ đâu!
    Đông phương thường tịch bao giờ nhỉ?
    Mà thấy năm châu chuyển sắc màu"
    Tặng bạn đóa hồng ~_rose chúc cho Long Phượng hòa minh.

    ~_rose~_rose~_rose Cám ơn tấm lòng của anh .. Long phượng hòa minh chắc chẳng phải độ này ~_donttell Dẫu thế nào thì, "dù đến rồi đi ta cũng xin tạ ơn người" Có thế thôi ... :-D

    Thanks anh và chờ tiếp phần sau. Kính anh ~_coffee~_rose.
     
  13. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Vậy là Rosalie hiểu được những gì tôi không viết ra (...). Tình yêu và nỗi lo sợ là vậy:
    - Từ vị trí Lưu Tướng Quân tại Tuất (Nô) cùng Thiên Tướng thì thấy Lưu Quốc Ấn tại Dần hội cùng Bệnh Phù + Không và Lưu Đại hạn thấy Phủ (lo xa quá) nên gọi là lo bò trắng răng là vậy!
    " Khi yêu thường mơ mộng nhiều,
    Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui.
    Mơ vành môi thơm ngát hương đời,
    Tình kia phong kín mây trời,
    Khi yêu riêng một người mà thôi."
    Vì lo nên:
    " Khi đã yêu thường lo sợ nhiều,
    Lo chiều thôi nắng nhạt màu tươi.
    Lo niềm tin chưa thắm tim người,
    Tình kia tan vỡ tim thôi,
    Tình kia ngấn lệ đầy vơi."
    Còn gần hai năm nữa mới kết thúc Đại hạn này, cứ chờ thử xem sao?
    Mấy hôm nay tâm trạng người viết cứ như trong mộng mị (...). Những ngày qua quá nhiều sự kiện xảy ra xung quanh (máy bay lại rơi, một người Đạo diễn nổi tiếng VN HPĐ đã hoàn tất một hành trình :"Sinh ký Tử Quy". Những con ngừoi xa lạ đi trên mảnh đất này, sự đến và đi nào có liên quan đến mình nhưng vẫn không ngăn được một chút bùi ngùi, một chút nước hoen mi ...Buồn vì những con người yêu quý của Anh ta ở lại với u buồn, vui vì thấy được một con người dũng cảm biết đối diện, biết chuẩn bị cho hành trang lên đường trở về... Chợt nhớ: " có những người ra đi trên mảnh đất này, ra đi mơ tìm về Thiên đường, một Thiên giới tình yêu thường còn. Trong hành trình ấy họ gặp những tâm hồn đồng điệu mà gọi là tình yêu vĩnh cữu (...). Nhưng nào biết đâu nơi họ cần đến cũng là chính nơi họ đã rời bỏ ra đi. Họ cầu nguyện Chúa của họ, Phật của họ nhưng nào biết chỉ cần một Đức tin thì Chúa của họ, Phật của họ đã dành sẵn nơi đây một Đô Thành vậy".
    Cách đây hơn 10 năm người viết có duyên đọc được cuốn sách rất hay viết về Mật Tông Tây Tạng: "Tạng thư Sống và Chết",tưởng hiểu, nên đi khoe khắp nơi về tri thức ấy cho bạn bè ! Mãi đến hôm nay mới thực hiểu mình chẳng ngộ gì cả ngoài câu chữ "Thế Trí biện Thông"
    Chúng ta thường lo khi mua một đôi giày sao cho thật đẹp, thật bền sao cho đi một năm không hỏng nhưng ta nào thực biết ta cần gì?, mượn lời Lev Tolstoi: Người ta sống bằng gì?, người ta có gì? Người ta không biết gì? Thứ cho sự dài dòng của tôi khi đi ngoài lá số của bạn.
    Sẽ luận tiếp ngay sau đây!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  14. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Trong hành trình của cô Tiểu Thư Đồng Mã Đà qua một thời gian rèn luyện nay ghé chơi nhà Anh Tham Lang:
    - Có câu trong sách, người viết nhớ mang máng không chính xác lắm: Dương hành Tam Thất, Âm quy Nhị Bát không biết có đúng không vì chưa nghiệm lý ra được, ngoài ra còn câu Triệt chặn đầu, và Triệt vúốt đuôi chỉ có đương số nếu qua hai Đại hạn này có duyên gặp lại thì mới có câu trả lời để nghiệm lý.
    Đây là Đại hạn cực kỳ quan trọng của Rosalie, cần lưu ý, quan tâm chuẩn bị để quan phòng ....
    Nói thật người viết không thích luận những lá số chỉ hỏi công danh, hỏi Phúc mà không hỏi họa. Trở về lá số:
    - Một Đại hạn ồn ào tại cung Điền: thấy Huynh Đệ (người), thấy Tử Tức (con cháu cũng là người), và thấy cái Ta (Ách cung cũng là người) và để Tri Thiên Mệnh vì nhị hợp với Mệnh.
    - Vì thấy Ách cung nên cũng thấy bóng dáng sứ giả Thiên Sứ của ai muốn đi qua cầu Nại Hà tại Ách cung. Mà ta Tham Lang ngộ Triệt nào còn ham muốn gì đâu mà Phá Quân quấy rầy. Mệnh hỏa gặp Kim cung khắc xuất nên nặng lo, vậy lo gì? Thì thấy gì lo đó, theo thứ tự nặng nhẹ xin liệt kê ra đây:
    + Lo cho Tử có Bệnh Phù? có Lưu Mã ngộ Triệt
    + Lo cho Ta vì thấy Thất Sát ngộ Tuần: ông tướng hung mãnh chuyên Sát đoạt nay xếp giáo ngoan ngoãn. Trong lòng xuất hiện một sở ngộ nào đó Tham Linh Xương.
    + Lo cho Thân ta (Thiên Cơ bị Triệt): thân thể không khỏe mạnh, bị tổn thương! Và nhiều sự kiện liên tục đến bất ngờ một cách nhanh bạo tàng (Loan Việt Xương Linh).
    Nhưng nhờ Triệt đương đầu như áo giáp bảo vệ nên tiếp tục hành trình Mã Đồng vậy.
    Đại hạn kế tại Quan cung 43-52:
    (còn tiếp sẽ viết ngay tại đây)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  15. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Cám ơn anh những dòng tâm tư vừa nhẹ nhàng mà cũng thật sâu lắng ~_rose

    Cũng lâu rồi Rosalie ngộ ra được nhiều điều .. Ngộ ra rằng cuộc sống không chỉ diễn tiến theo cái dòng của số phận đã sắp đặt, đôi lúc cũng cần một chút rắn rỏi để vượt khó của mình .. Nhưng mà, cái Ngộ đó cũng giúp cho Rosalie thấy là, đôi lúc mình cũng nên nhường lại phần thắng cho số phận .. Chẳng lẽ mình gọi nó là cái Nghiệp báo ? :-D

    Cũng như anh, chứng kiến nhiều cảnh bỗng chốc ra đi, một ai đó, chẳng phải cứ phải là một người nổi tiếng ... một người thân của mình, một người không quen nhưng ta vẫn hay nhìn thấy nay bỗng dưng đâu mất ... Cuộc sống có đôi lúc trắc ẩn như thế ... Mới thấy mọi thứ thật phù du ...

    Không biết được ngày mai, có phải không anh ? Nên mình sống hết lòng cho hôm nay .. Sống hết sức và yêu hết lòng .. Yêu con người và yêu cỏ cây ... để thấy được rằng, một nụ cười của mình dành cho một người không quen nào đó, mai đi rồi, bất giác họ sẽ nở nụ cười ...

    Rosalie quen với cái cảm giác mất đi nhiều thứ trong cuộc sống của mình :cool: Được cũng nhiều, mà mất cũng thật nhiều .. Trải nhiều rồi, giờ hỏi, Rosalie sợ nhất cái gì. Câu trả lời sẽ là, sợ nhất là mình không được trải nữa...

    Người Đạo diễn đó có ngờ chăng là mình mất đi cái cơ hội đối chọi với cuộc sống khắc nghiệt của mình chăng ? Chắc là không :-D Nên cứ phải sống thôi, dù cuộc đời đôi lúc cũng chẳng có mấy nghĩa lý gì .. Ta là ai mà sao trần gian thế :-D:-D:-D

    Sống không chỉ là Yêu ... Vậy sống để làm gì nhỉ ... Rosalie nghĩ, mỗi người trong chính mình sẽ có một lời giải đáp hợp lý nhất cho mình :-D

    Biết rằng cuộc đời là phù du.. biết rằng cuộc sống rốt cuộc thì cũng là một cái vòng Sinh Tử ... Điểm đầu và điểm cuối ... Kết thúc cũng là cái mở đầu ... Không mơ về một hạnh phúc nữa .. Chân lý nằm ở sự "Biết" ...

    Xin cho tôi Tình yêu .. Tôi vẫn muốn yêu người dù người có yêu tôi ...

    Lan man với anh ~_rose~_rose~_rose Tri kỷ nằm ở chỗ này.
     
  16. itaxu

    itaxu New Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng sáu 2009
    Bài viết:
    39
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Anh tuongnguyen xem quả là hay.:-bd
     
  17. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    :-DThanks anh nhé ~_rose

    Trong hành trình của cô Tiểu Thư Đồng Mã Đà qua một thời gian rèn luyện nay ghé chơi nhà Anh Tham Lang:

    :-D Căng nhỉ .. Đồng Mã Đà ham chơi gớm lại ghé nhà anh Tham lang chắc sẽ có chuyện lớn đây :-D

    - Có câu trong sách, người viết nhớ mang máng không chính xác lắm: Dương hành Tam Thất, Âm quy Nhị Bát không biết có đúng không vì chưa nghiệm lý ra được, ngoài ra còn câu Triệt chặn đầu, và Triệt vúốt đuôi chỉ có đương số nếu qua hai Đại hạn này có duyên gặp lại thì mới có câu trả lời để nghiệm lý.

    Cái này anh nói rõ thêm chút nhé ... Còn mỗi 2 năm mà (Xí.. cho Đại hạn này thui) ... Xin hẹn ngày nghiệm lý ... Phần sau rùi sẽ rõ ...

    Đây là Đại hạn cực kỳ quan trọng của Rosalie, cần lưu ý, quan tâm chuẩn bị để quan phòng ....
    Nói thật người viết không thích luận những lá số chỉ hỏi công danh, hỏi Phúc mà không hỏi họa.
    Trong họa có phúc, trong phúc có họa ... Không sợ :-D

    Trở về lá số:
    - Một Đại hạn ồn ào tại cung Điền: thấy Huynh Đệ (người), thấy Tử Tức (con cháu cũng là người), và thấy cái Ta (Ách cung cũng là người) và để Tri Thiên Mệnh vì nhị hợp với Mệnh.

    Nghe nói là cái Đại hạn tại cung Điền này rất chán :cool: Thiên không Đào hồng ... giống như nhạn gãy gánh lưng trời ... Hoặc là đi không về không ... Hoặc là có đạt được một cái gì đấy thì cũng "không giống như giấc mơ" để rồi thất vọng, rồi tựu chung cũng quay về ẩn dật (Cô quả).
    Rosalie sợ ~_notliste Sợ phải thấy Người thấy Mình rồi Tri Thiên Mệnh ... Cái đó, người càng có Tâm lại càng ...

    - Vì thấy Ách cung nên cũng thấy bóng dáng sứ giả Thiên Sứ của ai muốn đi qua cầu Nại Hà tại Ách cung. Mà ta Tham Lang ngộ Triệt nào còn ham muốn gì đâu :-D Ừ, chẳng còn ham muốn gì ... Dẫu vẫn Muốn :)) mà Phá Quân quấy rầy. Thiện tai thiện tai ... :-D
    Mệnh hỏa gặp Kim cung khắc xuất nên nặng lo, vậy lo gì? Thì thấy gì lo đó, theo thứ tự nặng nhẹ xin liệt kê ra đây:
    + Lo cho Tử có Bệnh Phù? có Lưu Mã ngộ Triệt
    Chưa chồng .. chưa lo được cho Tử ... hehhee ... Mà, chắc phải Lo thật ... :eek:
    + Lo cho Ta vì thấy Thất Sát ngộ Tuần: ông tướng hung mãnh chuyên Sát đoạt nay xếp giáo ngoan ngoãn. Trong lòng xuất hiện một sở ngộ nào đó Tham Linh Xương.
    Cái chuyện ẩn dật là cái Sợ lớn nhất. Đúng là : Khổng minh thì cũng phải than trời :-D
    + Lo cho Thân ta (Thiên Cơ bị Triệt): thân thể không khỏe mạnh, bị tổn thương! Và nhiều sự kiện liên tục đến bất ngờ một cách nhanh bạo tàng (Loan Việt Xương Linh).
    Ta chắc chỉ là cánh hoa bị Thất sát bầm dập héo úa rùi ... Lại lo ... :eek:

    Nhưng nhờ Triệt đương đầu như áo giáp bảo vệ nên tiếp tục hành trình Mã Đồng vậy.

    Túm lại Đại hạn này te tua ... hehehe ... 10 năm :eek: ... Ôi thôi ... Mà, 10 năm này có ai sát cánh cùng né đạn không ta ??
     
  18. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Tiếp tục cho phần trên:
    Như đã nói nhờ Triệt đương đầu nên không đáng ngại và vì Âm Nữ vận đi thuận nên không đáo qua cung Thân (Quan). Nhưng tới đây mới thấy những trở ngại vừa qua là đáng quý nhờ nó mà sức chịu đựng. Nhờ nó mới "Ngộ" được mục đích cuộc đời này. Nhưng Thân bị triệt nên người viết chỉ viết dạng thống kê thôi!
    Đến Đại hạn 43-52 Thân cư Quan:
    Như đã trình bày Mệnh có thể Tuần hoặc Triệt nhưng Thân tối kỵ Triệt. Ở đây có Thiên Cơ (Mộc), Cự (Thủy): Cơ là cây cỏ, là tượng chân tay (Lương là lương thực chủ thọ), vì thế bị Triệt bỏ là quá đáng để lo lắng.
    Tam hợp Mệnh là Kim đồng hành Tam hợp hạn (đỡ lo).
    Tôi phải nhìn Phúc cung có gì để gia giảm: Phúc Tốt lợi cho Âm hơn Dương. Vì thế an tâm phần nào, 10 năm của đại hạn này có bao lần Triệt - Tuần qua đây:
    43: Tang Môn cố định gặp Tang Môn xung: có việc buồn, Bạch Hổ lưu cư Dần xung Bạch Hổ cố định tại Mão thấy lưu Phi Liêm, Lưu Hà ở Phu và Lưu Tuần Triệt ở Tỵ Thìn: thật đáng quan ngại, tiếng gầm ai oán của Hổ bị nhốt trước cảnh bất ngờ Phi Liêm Tang Môn nhưng nhờ Phúc cung Tốt nên bản mệnh vẫn còn nhưng tượng Thái Dương có tổn thương (?). Và tiểu Hạn ở Điền củng thấy các hiện tượng đó.
    Ngoài sức khỏe thì công việc rơi vào khó khăn vì Cự gặp lưu Lộc Tồn.
    44: Lưu ĐH qua cung phu, tiểu hạn và cung Quan lại tiếp một năm khó khăn nữa đây. Nhưng đỡ hơn năm trước vì Lưu ĐH vô Chính diệu có lưu Triệt.
    45: Lưu ĐH ở tử và Tiểu hạn ở Nô có nhiều hỹ tín từ con nhưng âu lo từ Phụ Mẫu vì có hiện tương chia xa, còn bản thân đề phòng tai nạn tuy qua khỏi nhưng rất phiền hà vì Thất sát thấy cả Tuần cố định và Lưu Triệt.
    46: Nhiều việc đau buồn ở Phu Thê
    47:Tiểu hạn ở Ách, Lưu ĐH ở Huynh đáng quan ngại nhất là cách Sát hao Mộc Kỵ. Nhưng hy vọng lưu Kình dương có thể phá thế bế tắc vì Thiên la ở Thìn mà đào thoát được. Phúc Cung lúc này ngộ Lưu Triệt cũng đáng lo.
    48: Mệnh có Lưu Triệt, Thân có triệt cố định
    49, 50, sợ nhất là 51 và 52 nên quan phòng nhiều
    Hy vọng Bạn đủ sức chịu đựng đi qua đại hạn này nhờ vào Phúc cung, và Thiên Quan ở đây và Thiên Thọ tại Ách cung.
    Tặng bạn bài thơ để bạn làm hành trang cho 20 năm này, Nguyên đây mượn hoa kính Phật thôi (bài thơ của một người Thầy chưa từng diện kiến, một người thầy không biết có một người Đệ tử này - tự phong he! he!. Một bậc Thiện Trí Thức giữa dòng đời này. Nguyên đây nhận làm Thầy qua những trước tác của Người):
    Lửa,
    Âm ỉ trong ta tự thuở nào,
    Mà nay Lửa dậy đến tầm cao.
    Lửa reo êm ái Lòng hoan hĩ,
    Lửa diệt Tham Si vị ngọt ngào.
    Lửa đốt hư vô tiêu chánh định,
    Lửa bày thực hữu xóa chiêm bao
    Lửa cười lớn tiếng trong Thiền định,
    Xả sạch mười phương ngọn lửa đào.
    Đau khổ, tai nạn là cội nguồn của Hạnh phúc thực sự. Chúc bạn đủ Bi, Trí, Dũng để chứng kiến cuộc đời mình và người. Mình thấy mình đang đau khổ, mình thấy mình vui, mình thấy mình đau đớnvà cuối cùng mình thấy mình ra đi vậy vẫn còn một chữ thấy. Vì cái thấy đó là Bi, Trí, Dũng. Để có chữ Thấy xin hãy niệm Phật, xin hãy sám hối và xưng tội nếu là Thiên Chúa để được Bí Tích thêm sức.
    Chúc bạn an vui và thật sự kiệt sức khi viết quá dài​
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2009
  19. tuongnguyen2007

    tuongnguyen2007 Hội viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    11 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    477
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    Có nghĩa là ĐH này còn 2 năm nữa kết thúc, còn dư thì giờ để rủ rê thêm một Anh chàng dại dột nào đó lên Ngựa cùng Tiểu Thư Thiên Đồng đó.
     
  20. Rosalie

    Rosalie New Member

    Tham gia ngày:
    5 Tháng tám 2008
    Bài viết:
    133
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Xin anh Tuongnguyen2007 giúp

    :-bd Cám ơn anh ... ~_rose~_rose~_rose Cám ơn những lời tâm huyết ...

    Đa tạ bài thơ của anh.

    Rosalie đúng là thấy Lửa ở trong cuộc đời mình :-D

    Chỉ mong là dẫu sức tàn lực kiệt thì Lửa vẫn mài sẽ âm ỉ cháy ...

    Kính anh ~_coffee
     

Chia sẻ trang này