Câu lạc bộ "Tám"

Thảo luận trong 'Giao lưu- Tâm sự - Thư giãn' bắt đầu bởi Ỷ Lan, 3 Tháng mười 2009.

  1. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Ừ ngon nhỉ! Ngày trước trú mưa, rúc rích ăn chung cái bánh mì ở NTS sao ngon thế. Nhớ đến lại thèm bánh mì, chợt nghĩ ra nghề mới. :))

    Ai bánh mì nóng ròn bánh ngọt đê! :))
     
  2. Anh_Mai

    Anh_Mai Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Hôm nay mệt thế em lượn cả ngày, hic nhưng mà chả có chuyện gì để 8 cả. :-S Có mỗi chuyện là hôm nay em đi xe máy bỗng dưng ~_bighugnhìn từ xa một chị đi đằng trước trông tóc dài đến chân, mượt ơi là mượt ý, mặc bộ váy tím trông xinh ơi là xinh thế là em vượt lên xem xem ai mà tóc đẹp thế, trông dáng người đẹp thế. hí ha hí hửng ngó trộm một cái hic sau đó thì không có gì để nói hic xấu ơi là xấu ý. Làm em thấy buồn ơi là buồn~_nottalk không hiểu sao em ra đg thấy ai xinh là thích thế:-D. Thế mà chị ý lại là "trông xa tưởng Thúy Kiều ngó gần thì xấu hơn cả người yêu Chí Phèo" :-bd. Không phải em chê gì đâu mà tại trông đằng sau thì ai đi đg chắc cũng nghĩ là xinh lắm ý~_ beatup.
     
  3. BánhBao

    BánhBao New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    240
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Bánh Mỳ ngã tư sở vừa rồi có bài báo là làm ăn mất vệ sinh rùi đó :-D
    Từ ngày đó tớ chuyển sang ăn bánh mỳ Như Lan cho chắc bụng , khỏi lo chạy đi gặp tào tháo :-D
     
  4. vodanhtieutot

    vodanhtieutot New Member

    Tham gia ngày:
    13 Tháng bảy 2009
    Bài viết:
    235
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    ừa sao cũng đc, nhưng dù gì tớ thích ăn bánh mỳ hơn bánh bao:-D. Vậy thôi nhé, tở ko comment gì nữa cả nhuợng lại cho các bạn. Tính tớ chỉ thích đi xì pam chứ ko thích tranh luận nhiều (vô danh tiểu tốt mà chỉ thích quy ẩn giang hồ thôi)~_rose
     
  5. BánhBao

    BánhBao New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    240
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Mình có tranh luận chi mô ! Nói vậy thôi , bạn đừng hiểu nhầm nhé ~_rose
     
  6. Ỷ Lan

    Ỷ Lan Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Sorry cả nhà 8 nhá ... Hôm nay chị Ỷ bận quá cơ .. chắc từ rày phải tuyển thêm "thư ký"... Ai đăng ký nào ?? :-D

    Trả lương bằng bánh bao ế nhá :))
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2009
  7. BánhBao

    BánhBao New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    240
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Chị Ỷ làm "giám đốc" rồi nên cần thuê thư kí đó :)) .VZ ơi nhanh chân lên kìa mau apply CV đi , chắc chị tuyển nam thư ký chị nhể :-D
     
  8. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Ke..ke.. Đã làm gì mà Âm thịnh Dương suy đến mức thế! Ỷ chỉ thích cắn vào má các bé gái thôi Ỷ nhờ! :))
     
  9. Anh_Mai

    Anh_Mai Guest

    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Lời cảm xúc - Gửi bởi: BánhBao
    Mùa thu lá bay anh đã đi rồi! Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau! Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!
    =))=))=)) MỚI SÁNG RA ĐÃ UỐNG RƯỢU SỚM THẾ CHỊ?
     
  10. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Tạnh mưa rồi, cafe thôi bà con ơi! Việc cứ để đấy chiều làm tiếp, đi đâu mà vội. :-D
     
  11. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    mưa này ăn thịt vịt có vẻ ngon ấy nhỉ? thèm ốc, nem chua nè, sò huyết nuớng nè cả thịt vịt nuớng nữa=))
     
  12. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Sò huyết nướng ngon Đá ạ! Chấm mù tạp cay sực cả lên mũi. :-D

    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần xa bãi biển
    Sò huyết lộ dần ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng giữa biển khơi
    Một vỉ than hồng đợi chờ trên bến cảng
    Mới hiểu tình em rộn ràng xao xuyến
    Nhớ thương anh qua thực quản dạ dày. :">
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2009
  13. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    =))=))=)) bài thơ quá tuyệt
     
  14. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Hi.. Đá! Đó là anh xuyên tạc. :">
    Thực chất bài thơ tuyệt hay, bài mà anh thích nhất. ~_bighug


    Biển


    Em thân yêu! đã bao giờ thấy biển?
    Khi nắng chiều tắt dần xa bãi biển
    Và sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng giữa biển khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về sa bến
    Mới hiểu lòng anh tháng năm xao xuyến
    Nhớ thương em lưu luyến trong lòng.

    Em thân yêu! đã bao giờ thấy biển?
    Khi trăng lên sắc vàng sa sóng biếc
    Như ngủ trong mơ nghe biển tâm tình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang xa bến cảng
    Mới hiểu lòng anh rung lên xao xuyến
    Giây phút êm đềm gần gũi bên em.

    Em thân yêu! đã bao giờ thấy biển?
    Khi bão táp từ đâu cuộn đến
    Gió điên cuồng tàn phá những rừng cây
    Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
    Mưa xối xả, phũ phàng sa bến cảng
    Mới hiểu lòng anh bàng hoàng đau đớn
    Khi mối nghi ngờ lưu lại trong tim.


    Hainrich Hainơ ~_rose
     
  15. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Lại cho em muợn cóp lại anh nhé~_rose, nhưng bài xuyên tạc còn hay hơn ấy chứ :-D. Sóng biển là chủ đề Đá thích nên em cọp py nha~_bighug
     
  16. Vịtzù

    Vịtzù New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    490
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Một bài thơ nữa về Biển, bài này là BB sưu tầm, Vịt ăn trộm. :-D


    Em ngỡ ngàng trước biển và hoàng hôn


    Em trước biển hoàng hôn và cô độc
    Biển ồn ào và em im lặng khóc
    Sóng dềnh lên đưa thuyền mãi ra xa
    Cánh buồm nâu cánh buồm nâu dãi dầu
    Đậu giăng giăng trên nét gạch chân trời
    Biết nói gì với hạt cát trên môi
    Cũng thấm đẫm vị mặn mỏi của biển
    Mỗi con sóng quàng lên em sóng biếc
    Hiền hòa như tay mẹ bao dung
    Biển trước em thăm thẳm đến khôn cùng
    Em trước biển nhỏ nhoi và cô độc
    Biển ồn ào và em im lặng khóc
    Sóng vào bờ đưa nước mắt ra khơi
    Những niềm đau chưa nói được thành lời
    Em tự thú trước mặt trời và biển
    Trước trùng trùng cát trắng với đồi thông
    Đàn chim trời bay khuất giữa hư không
    Và chiều đến cánh buồm nâu về bến
    Chỉ có anh là không bao giờ đến
    Để cùng em quì trước biển hoàng hôn.


    BB sưu tầm ~_rose
     
  17. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    SÓNG BIỂN VÔ TÌNH

    Sóng biển như mây trắng
    Lững lờ trôi chiều quê
    Em xinh như hạt nắng
    Làm anh quên lối về

    Hôm nay sao trời mưa
    Mênh mang bờ cát trắng
    Khát vọng về hạt nắng
    Mắt buồn trong giọt mưa


    Chúng mình giờ xa nhau
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Em làm thơ dang dở...
    Thuở sóng vỗ hai bở


    Nghiên nghiêng chiều hò hẹn
    Tím biếc trong thuỷ chung
    Sóng về mang huyền diệu
    Lối về trong vô cùng

    ST~_rose
     
  18. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    comment tý anh nhé: bài thơ này nội dung hay nhưng mừ thiếu đi chút hồn của nguời làm thơ, nó chỉ có niềm đau thui thiếu hồn nên thơ cứng~_bighug~_rose
     
  19. BánhBao

    BánhBao New Member

    Tham gia ngày:
    9 Tháng ba 2008
    Bài viết:
    240
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    @Anh Mai : Mùa thu lá bay mà em , rầu tí cho đời thêm chút vị đắng cay :-D.
     
  20. sunflower_568

    sunflower_568 New Member

    Tham gia ngày:
    1 Tháng chín 2009
    Bài viết:
    120
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Câu lạc bộ "Tám"

    Nếu thật buồn
    ( Đàm Huy Đông )

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên lành biển hát phiêu diêu

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Viết ước mơ vào những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên bờ cát
    Ở chỗ chúng mình vẫn viết ngày xưa.

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ.

    p/s: Đá chỉ thích về biến với nguời iu thui, chẻng đâu mà cô đơn đi 1 mình:-D~_coffee
     

Chia sẻ trang này